Giáo dục và đào tạo

Cô giáo Hải Phòng nhất quốc gia cuộc thi viết về thầy cô

BÙI HẠNH 06/12/2025 10:38

Cô Lưu Thị Mai, giáo viên ngữ văn Trường THCS Ngô Quyền (Hải Phòng) nhất cuộc thi viết kỷ niệm về thầy cô với tác phẩm Người gieo hạt nắng.

co-mai.jpg
Cô Mai đoạt giải nhất Cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường".

Sáng 5/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức tổng kết Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2025.

Cuộc thi thu hút gần 90.000 bài dự thi của giáo viên, học sinh và những người đã từng gắn bó với mái trường trên cả nước. Qua các vòng chấm chọn, Ban tổ chức đã vinh danh 43 tác phẩm xuất sắc nhất.

Cô Lưu Thị Mai, giáo viên ngữ văn Trường THCS Ngô Quyền (phường Lê Chân, Hải Phòng) đã xuất sắc đoạt giải nhất quốc gia với tác phẩm “Người gieo hạt nắng…”.

Bài viết tái hiện hình ảnh người thầy trong ký ức bằng giọng văn tinh tế, giàu cảm xúc và chân thật, đặc biệt khắc họa hành trình cống hiến bền bỉ của cô giáo Hứa Thanh Mai, nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường.

co-mai2.jpg
Chứng nhận đạt giải nhất của cô Mai.

Theo đánh giá của Hội đồng chấm giải, tác phẩm được thể hiện bằng giọng văn tinh tế, chân thật và giàu cảm xúc, tái hiện sâu sắc hình ảnh người thầy trong ký ức, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn về nghề giáo và những hy sinh thầm lặng của những người làm công tác giảng dạy.

Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền Trần Thị Kim Xuyến cho biết giải thưởng tạo động lực quan trọng cho tập thể sư phạm nhà trường, lan tỏa tình yêu nghề, tinh thần học hỏi và khát vọng cống hiến trong đội ngũ giáo viên. Đồng thời truyền cảm hứng đến học sinh về những giá trị bền vững của tri thức và lòng nhân ái.

BÙI HẠNH