Dành cho người yêu thơ

Trở lại tháng mười hai

HƯƠNG THUỶ 11/12/2025 14:20

Ta lại cùng trở lại tháng mười hai. Nhớ hơi lạnh của mùa xưa xa ngái. Chiều cuối năm lá rơi nghiêng trên mái. Từng bước nào hư thực giữa thời gian?

dep-nao-long-bac-tay-nguyen-mua-cuoi-nam-140027.jpg
Ảnh minh hoạ.

Ta lại cùng trở lại tháng mười hai
Nhớ hơi lạnh của mùa xưa xa ngái
Chiều cuối năm lá rơi nghiêng trên mái
Từng bước nào hư thực giữa thời gian?

Nắng nhạt màu bao kỷ niệm phai tàn
Phố vẫn thế, lòng người như đổi khác
Một thoáng trẻ trôi qua còn ngơ ngác
Chạm vào rồi... thành gió hoá đa mang!

Tháng cuối năm trời đất cũng mơ màng
Tiếng gió khô ngại ngần trong lạnh giá
Tuổi xuân cũ nằm đâu trong tán lá
Rụng khẽ khàng mà buốt cả ban mai.

Có những thứ qua rồi không trở lại
Như tiếng cười trong trẻo thuở đôi mươi
Như ánh mắt long lanh thăm thẳm rạng ngời
Giờ tìm lại như qua cầu lỡ nhịp.

Người vội vã theo bao điều chưa kịp
Lững thững ôm bao tiếc nuối riêng mình
Tháng mười hai thêm một tuổi qua nhanh
Kỷ niệm xưa, người ơi còn có nhớ?

Tháng mười hai đằm sâu trong hơi thở
Khẽ nhắc ta, ai cũng có một lần
Một lần trẻ - một lần hoa rực rỡ
Nhưng một lần, đời hoa mãi gọi tên!

HƯƠNG THUỶ