Dành cho người yêu thơ
Em có về đón rét
Em có về đón rét với anh không. Nhìn đàn sẻ tha rơm đồng xây tổ ấm. Lúa gặt rồi chợ quê thơm hương cốm. Rét đầu mùa hàng mũ áo lao xao.

Em có về đón rét với anh không
Nhìn đàn sẻ tha rơm đồng xây tổ ấm
Lúa gặt rồi chợ quê thơm hương cốm
Rét đầu mùa hàng mũ áo lao xao
Gió heo may cải đắng cũng ngọt ngào
Tóc ai bay hương chạm vào nỗi nhớ
Lời chưa trao càng thầm mong trộm nhớ
Ngày anh xa em còn học trường làng
Ngày anh về em đã xuống đò ngang
Đi dạy học rồi làm dâu bên ấy
Duyên lỡ rồi, nợ càng xa biết mấy
Đời ngổn ngang với trăm mối bộn bề
Nay anh về trời trở rét tái tê
Người làng bên nay có về không nhỉ
Ngõ nhà mình vắng bóng người tri kỷ
Hun hút sâu, lời chưa nói vẫn còn!