Cậu học trò lớp 4 ở Hải Phòng tỏa sáng tại sân chơi MC nhí toàn quốc
Em Phạm Trung Dũng, học sinh lớp 4A9, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (Hải Phòng) đã xuất sắc giành giải Á quân MC nhí toàn quốc 2025.

Đam mê nghệ thuật từ nhỏ
Sở hữu gương mặt bầu bĩnh, ánh mắt sáng cùng phong thái tự tin, Trung Dũng luôn sẵn sàng thể hiện năng khiếu của mình trước tập thể lớp và các hoạt động chung. Em có thể hát, dẫn chương trình hoặc chia sẻ cảm xúc trước đám đông một cách tự nhiên, mạch lạc mà không chút e ngại.
Gia đình Trung Dũng cho biết, ngay từ khi còn học mẫu giáo, em đặc biệt yêu thích ca hát, tham gia các tiết mục văn nghệ và làm MC dẫn chương trình trong các hoạt động của lớp, của trường. Cậu bé thường xuyên tham gia các cuộc thi dẫn chương trình do Thành đoàn Hải Phòng tổ chức và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Năm 2025, em xuất sắc giành giải nhì Cuộc thi dẫn chương trình cấp thành phố dành cho bậc tiểu học.
Không dừng lại ở thành tích cấp thành phố, Trung Dũng nuôi ước mơ được thử sức tại sân chơi lớn hơn là Cuộc thi MC nhí toàn quốc. Ở môi trường mới với quy mô rộng, số lượng thí sinh đông và yêu cầu chuyên môn cao, em nỗ lực không ngừng để vượt qua từng vòng thi. Trong mỗi phần thi, Trung Dũng phải thể hiện khả năng dẫn dắt nội dung, diễn xuất, xử lý tình huống linh hoạt để cạnh tranh điểm số với các thí sinh xuất sắc đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
.jpg)
Một trong những phần thi gây ấn tượng mạnh của Trung Dũng là nội dung tái hiện chân dung vua Lê Thái Tổ. Thông qua giọng nói rõ ràng, biểu cảm ánh mắt linh hoạt, ngữ điệu phù hợp và cử chỉ tự nhiên, Trung Dũng thể hiện rõ sự đầu tư nghiêm túc, khả năng diễn xuất tinh tế, lột tả được thần thái của vị vua lịch sử, làm nổi bật tính điển hình và sức sống của nhân vật.

Đặc biệt, để lọt vào Top 10 chung kết và giành danh hiệu Á quân MC nhí toàn quốc, Trung Dũng phải thực hiện phần thi bốc thăm ngẫu nhiên một đề tài thuộc chủ đề “Thanh âm Tổ quốc”. Bốc trúng đề tài “Lá cờ Tổ quốc”, với bản lĩnh sân khấu và sự sáng tạo, Trung Dũng mở đầu phần thuyết trình bằng ca khúc được nhiều người biết đến là “Nhà tôi có treo một lá cờ”, tạo không khí sôi động khi cả khán phòng cùng hòa giọng hát theo.
Sau phần mở đầu đầy cảm xúc, em tiếp tục thuyết trình về ý nghĩa thiêng liêng của lá cờ đỏ sao vàng và kết thúc bài thi bằng cách liên hệ với bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ của dân tộc, tạo chiều sâu cho phần trình bày. Bố cục sáng tạo, linh hoạt, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và thuyết trình giúp Trung Dũng chinh phục ban giám khảo và giành danh hiệu á quân đầy thuyết phục.

Dù đạt được thành tích cao, cuộc sống thường ngày của Trung Dũng tại lớp vẫn rất giản dị và gần gũi. Em luôn hòa đồng, thân thiện với tất cả bạn bè. Trung Dũng ghi nhớ lời mẹ dặn “Lúa chín cúi đầu”, hiểu rằng thành tích của mình có được nhờ sự giúp đỡ của gia đình, thầy cô và bạn bè xung quanh. Vì vậy, em luôn cố gắng học tập tốt, sống khiêm nhường và tích cực tham gia các hoạt động chung của lớp, của trường.
Với năng khiếu dẫn chương trình và văn nghệ, Trung Dũng là gương mặt quen thuộc trong các phong trào văn hóa – văn nghệ của nhà trường. Trong lễ chào cờ đầu tuần, em thường được thầy cô tin tưởng giao nhiệm vụ làm MC. Các chương trình văn nghệ, hoạt động ngoại khóa, em đều tham gia nhiệt tình, góp phần tạo không khí sôi nổi, đoàn kết.
Vun đắp cho ước mơ thành hiện thực
Nhận thấy con có năng khiếu nghệ thuật từ sớm, gia đình Trung Dũng luôn đồng hành và tạo điều kiện để em phát triển toàn diện. Mẹ Trung Dũng chia sẻ, sau khi con đoạt giải MC cấp thành phố, gia đình mong muốn cho con tiếp tục thử sức ở sân chơi toàn quốc. Tuy nhiên, để chuẩn bị tốt cho cuộc thi lớn, Trung Dũng cần có huấn luyện viên chuyên môn. Chị đã tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, tra cứu trên internet để tìm người phù hợp và tận tâm.

Cuối cùng, gia đình may mắn gặp được cô Minh Thoa, Huấn luyện viên MC nhí quốc gia. Dù nhà cô Minh Thoa ở xã An Hưng, cách trung tâm thành phố hơn 20 km, nhưng mẹ con Trung Dũng vẫn đều đặn vượt quãng đường dài mỗi cuối tuần để theo học. Tại các buổi học, Trung Dũng được cô chỉnh sửa từ lời nói, cách lấy hơi, biểu cảm ánh mắt đến cử chỉ và phong thái sân khấu.
Huấn luyện viên Minh Thoa cho biết, hành trình đồng hành với Trung Dũng tại Cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí toàn quốc 2025 là một kỷ niệm đặc biệt và đầy cảm xúc. Càng vào sâu, lịch tập càng dày, yêu cầu chuyên môn càng cao, trong khi thời điểm ấy cô đang mang thai. Đến vòng chung kết, cô Thoa ở những tuần cuối thai kỳ, mỗi buổi giảng dạy đều là một nỗ lực lớn về thể chất và tinh thần.

Có những ngày cô phải nằm viện theo dõi sức khỏe, nhưng cả hai cô trò đều không nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhiều buổi học được nối bằng các cuộc gọi video từ phòng thai phụ. Dù sức khỏe không tốt, cô vẫn kiên trì phân tích kịch bản, chỉnh từng nhịp cảm xúc cho học trò. Ở đầu dây bên kia, Trung Dũng luôn ngồi ngay ngắn, chăm chú lắng nghe và luyện tập nghiêm túc theo từng lời dặn của cô giáo.
Ngày Trung Dũng bước lên sân khấu chung kết, cô Minh Thoa không chỉ nhìn thấy một thí sinh MC nhí bản lĩnh mà còn nhìn thấy thành quả của một hành trình đầy yêu thương và nỗ lực bền bỉ. Danh hiệu á quân không chỉ là kết quả của tài năng, mà còn là minh chứng cho sự cố gắng của cậu học trò nhỏ, sự đồng hành của gia đình và sự tận tâm của người thầy.