Về làng Am
Bao năm xa. Con trở lại làng Am(*). Làng Am giờ bao đổi khác Dòng Nguyệt Giang cũng đổi thay màu nước bạc. Hình như mây gió làng Am cũng khác xưa rồi...

Bao năm xa
Con trở lại làng Am (*)
Làng Am giờ bao đổi khác
Dòng Nguyệt Giang cũng đổi thay màu nước bạc
Hình như mây gió làng Am cũng khác xưa rồi...
Con đặt tay lên ngực bồi hồi
Trở về cùng quá khứ
Như thấy Người lặng im
Khuôn mặt bao tư lự
Ngọn bút dưới tay Người
Chất chứa từng con chữ
Thao thức cùng muôn dân
Những con chữ sấm truyền, trầm luân dâu bể!
Con như người thất lễ
Ít về thăm làng Am
Giờ làng Am đã bao đổi thay
Nhưng lòng dân không đổi
Bao lời Người vẫn sống mãi với nhân dân!
Ơi, làng Am
Mảnh đất thân thương - quê Trạng
Hồn cốt 500 năm vẫn ngời ngời tỏa sáng
Ơi, làng Am!
15/12/25
-----------------
(*)Làng Am, Vĩnh Bảo (cũ) quê Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 - 1585) làm quan thời Mạc. Ông nổi tiếng là nhân vật có ảnh hưởng lớn, có tài tiên tri về những biến động của lịch sử.