Đêm nhạc 'Tấu khúc không lời' kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt - Đức
Đêm nhạc 'Tấu khúc không lời' có sự góp mặt của Giáo sư, nhạc sĩ Đặng Ngọc Long - nghệ sĩ từng đạt giải Đặc biệt Guitar quốc tế tại Hungary.

Tối 20/12, Chương trình hòa nhạc “Tấu khúc không lời - A Wordless Rhapsody” diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).
Sự kiện nằm trong chuỗi chương trình hòa nhạc hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Đức (1975-2025). Chương trình do Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Dàn nhạc Giao hưởng học thuật Tübingen, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Hồ Gươm và Tập đoàn Taekwang.
Chương trình hòa nhạc “Tấu khúc không lời” mang ý nghĩa đặc biệt, vừa giàu tính biểu tượng, vừa đậm bản sắc văn hóa. Đây là cuộc gặp gỡ của các nghệ sĩ đến từ hai quốc gia với nền văn hóa khác nhau, nhưng cùng chung khát vọng hướng tới vẻ đẹp vĩnh cửu của hòa bình và những giá trị nhân văn cao đẹp.
Đêm nhạc có sự góp mặt của Giáo sư, nhạc sĩ - nghệ sĩ Đặng Ngọc Long, người từng đoạt giải đặc biệt tại Cuộc thi Guitar Quốc tế Villa-Lobos (Hungary) năm 1987. Chương trình còn có sự tham gia của Nhạc trưởng Philipp Amelung cùng Dàn nhạc Giao hưởng học thuật Tübingen (Cộng hòa Liên bang Đức), pianist Nguyễn Việt Trung và các nghệ sĩ khách mời trẻ Đỗ Phương Nhi (violin), Trần Hồng Nhung (cello).
Mở đầu chương trình là “Tổ khúc Kiều”, sáng tác của Giáo sư Đặng Ngọc Long dành cho guitar và dàn nhạc giao hưởng, lấy cảm hứng từ kiệt tác Truyện Kiều của Nguyễn Du. Tác phẩm thể hiện sự giao thoa tinh tế giữa âm nhạc Đông - Tây, đồng thời khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam trên sân khấu âm nhạc quốc tế, khi được nhiều nghệ sĩ và dàn nhạc nước ngoài lựa chọn biểu diễn.
Tiếp đó, khán giả được thưởng thức bản Concerto cho piano cung Sol trưởng - một trong những kiệt tác rực rỡ nhất của Maurice Ravel, được sáng tác trong giai đoạn 1929-1931, sau chuyến đi dài của ông tới Mỹ và Anh.
Chương trình còn giới thiệu Trio élégiaque số 1 cung Sol thứ của Sergei Rachmaninoff, một tác phẩm giàu cảm xúc trong thể loại tam tấu, qua phần trình diễn của pianist Nguyễn Việt Trung, violinist Đỗ Phương Nhi và cellist Trần Hồng Nhung.
“Tấu khúc không lời” khép lại với Giao hưởng số 8 (Giao hưởng bỏ dở) của Franz Schubert và Kaiserwalzer (Vũ khúc Hoàng đế) của Johann Strauss II, tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa hai tác phẩm kinh điển, để lại dư âm sâu lắng trong lòng người thưởng thức.