Nhịp sống trẻ

Những cánh thư 'vượt sóng' ra Trường Sa

PHƯƠNG LINH 21/12/2025 18:21

Hàng trăm lá thư của học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng) đang ‘vượt sóng’ ra Trường Sa và các nhà giàn DK1.

nhung-canh-thu-vuot-song.jpg
Đây là năm đầu tiên Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi phát động chương trình "Những cánh thư vượt sóng", gửi gắm tình cảm đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa và cụm nhà giàn DK1.

Những dòng thư chan chứa yêu thương

Chiều muộn trong phòng học quen thuộc của Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, em Nguyễn Quỳnh Chi, học sinh lớp 11 Toán 2, cẩn thận gấp lại lá thư vừa hoàn thành. Nét chữ còn tươi mực, những dòng tâm sự được viết bằng tất cả sự yêu thương.

Với Chi, lá thư gửi các chiến sĩ hải quân cũng xuất phát từ chính câu chuyện của gia đình mình. “Bố em là bộ đội, thỉnh thoảng đi công tác xa nhà, có những đợt đi rất lâu mới về. Vì thế khi viết thư cho các chú bộ đội ở đảo xa, em nghĩ đến bố và cảm nhận được sự hi sinh, vất vả ấy rõ hơn” - Quỳnh Chi chia sẻ.

nhung-canh-thu-vuot-song3.jpg
Quỳnh Chi nắn nót hoàn thiện bức thư bằng chính sự đồng cảm của bản thân.

Khi Đoàn trường phát động chương trình “Những cánh thư vượt sóng”, Chi không mất nhiều thời gian để bắt đầu viết. Chỉ hơn một ngày, từ những dòng chữ đầu tiên đến tấm thiệp trang trí hoàn chỉnh. Lá thư đã sẵn sàng gửi đi, mang theo sự đồng cảm của một cô học trò. “Trong gia đình cháu cũng có người thân đang phục vụ trong quân đội nên cháu phần nào hiểu được sự gian khổ, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm mà các chú, các anh đang mang trên vai” - Chi viết trong thư.

Trong tháng 12/2025, hưởng ứng chương trình “Xuân biên cương - Tết hải đảo” và hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã triển khai công trình thanh niên mang tên “Những cánh thư vượt sóng”.

Chỉ trong nửa tháng, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng của hơn 700 đoàn viên, thanh niên, với hơn 360 lá thư và thiệp viết tay gửi tới các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa và cụm nhà giàn DK1.

nhung-canh-thu-vuot-song2.jpg
Hơn 360 lá thư tay đã được học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi gửi đến các cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa.

Những lá thư ấy sẽ “cập bến” tại các điểm đảo: Trường Sa Đông, Sinh Tồn Đông, Cô Lin, Phan Vinh A và nhà giàn DK1/12 Tư Chính, DK1/15 Phúc Nguyên. Mỗi địa điểm sẽ được nhận thư tay của học sinh và một tấm thiệp khổ lớn do Câu lạc bộ Mỹ thuật của trường trực tiếp thiết kế, trang trí công phu.

Thêm yêu Tổ quốc từ những điều giản dị

Khác với những lá thư thông thường, nhiều bưu thiếp trong chương trình là những tác phẩm mỹ thuật các em kỳ công chuẩn bị. Toàn bộ chất liệu trang trí đều tận dụng bìa carton cũ, dây gai, kết hợp màu nước và sáp dầu.

Mỗi tác phẩm mất khoảng một tuần để hoàn thiện, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc và tinh thần trân trọng của các em đối với người nhận nơi đảo xa. Việc trang trí được triển khai theo nhóm, mỗi nhóm khoảng 6 học sinh, phụ trách nội dung cho từng đảo, từng nhà giàn.

nhung-canh-thu-vuot-song1.jpg
Các thiệp lớn làm bằng bìa carton, có hình ảnh người lính hải quân, cột mốc chủ quyền, hình dáng đảo, cành đào ngày Tết, ngọn hải đăng...

Bố cục của các thiệp lớn có hình ảnh người lính hải quân, cột mốc chủ quyền, hình dáng đảo, cành đào ngày Tết và ngọn hải đăng - biểu tượng của ánh sáng, niềm tin và dấu mốc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc giữa biển khơi. “Ngọn hải đăng cũng giống như hình ảnh người lính, là tấm gương để chúng em nhìn vào và học tập” - em Phạm Thị Phương Thảo, học sinh lớp 11 Sinh chia sẻ.

Trong thư, các em học sinh hỏi thăm sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, công tác của các chiến sĩ, gửi lời tri ân vì sự hi sinh thầm lặng để bảo vệ chủ quyền biển đảo, kể đôi điều về lớp học, mái trường chuyên Nguyễn Trãi và không khí Tết nơi đất liền.

“Cháu xin gửi tới các chú, các anh lời thăm hỏi chân thành. Mong mọi người luôn mạnh khỏe, vững vàng trước điều kiện sinh hoạt và công tác còn nhiều khó khăn nơi đảo xa. Chúng cháu luôn biết ơn sự hi sinh và những đóng góp thầm lặng của các chú, các anh trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo và giữ bình yên cho Tổ quốc” - một lá thư viết.

Ở nơi đảo xa, thư tay vẫn là phương tiện truyền thống, quen thuộc và giàu cảm xúc đối với cán bộ, chiến sĩ. Những lá thư “vượt sóng” mang theo lời chúc, hương vị mùa xuân, nỗi nhớ và sự gắn kết giữa hậu phương và tiền tuyến.

Ngày 19/12, đại diện Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã trực tiếp trao toàn bộ thư và thiệp cho Hội Biển đảo Việt Nam để chuyển tới các đảo và nhà giàn trước Tết.

nhung-canh-thu-vuot-song4.jpg
Đại diện Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã trao toàn bộ thư và thiệp cho Hội Biển đảo Việt Nam.

Ông Trần Thành, Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam chia sẻ: “Trong nhiều năm tiếp nhận thư từ các đơn vị, đây là một trong những bộ thiệp đẹp và chứa đựng nhiều tâm tư, tình cảm nhất mà chúng tôi từng nhận được”. Sự ghi nhận ấy là lời khen dành, sự trân trọng đối với tấm lòng của những học sinh nơi đất liền.

Theo cô Lưu Thu Liên, Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, “Những cánh thư vượt sóng” không đơn thuần là một hoạt động viết thư mà còn giúp học sinh hiểu hơn về chủ quyền biển đảo, về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc. “Mỗi lá thư là nhịp cầu kết nối học sinh với các chiến sĩ, thể hiện lòng biết ơn và niềm tự hào về những người đang ngày đêm bảo vệ biển đảo” - cô Liên nói.

Toàn bộ thư và thiệp đã được trưng bày tại chương trình kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tại trường, trở thành một không gian giáo dục trực quan, giàu cảm xúc cho học sinh toàn trường.

Dù cách xa về địa lý, nhưng bằng những dòng chữ mộc mạc, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã góp phần sưởi ấm Trường Sa, để mùa xuân không chỉ hiện diện nơi đất liền, mà còn lan tỏa giữa trùng khơi.

Giữa không gian bao la của biển trời, ở nơi đầu sóng ngọn gió, ngoài vị mặn của biển, của mồ hôi người lính, còn có "vị ngọt" của những lá thư tay từ đất liền. Những cánh thư ấy mang theo tình cảm ấm áp, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

PHƯƠNG LINH