Gieo yêu thương từ những chuyến đi
Bằng tình yêu quê hương, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, anh Nguyễn Mạnh Doanh ở phường Nam Đồng (Hải Phòng) đã trở thành một 'phóng viên' đặc biệt, được nhiều người trân quý.

“Phóng viên” của thôn xóm
Sinh năm 1990, lớn lên ở khu dân cư Cập Nhất 1, phường Nam Đồng, anh Nguyễn Mạnh Doanh hiện là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Trong cuộc sống đời thường, anh là một lao động kỹ thuật, gắn bó với nghề sửa chữa máy điện cơ khí, nhôm kính - công việc đòi hỏi sự cẩn thận, chịu khó và không ngại di chuyển xa.
Ngoài công việc mưu sinh, anh Doanh còn được bà con địa phương gọi vui là “phóng viên” của thôn, xóm. Danh xưng ấy xuất phát từ niềm yêu thích quay phim, chụp ảnh từ nhỏ của anh. “Ngày xưa tôi chỉ thích ghi lại những khoảnh khắc sinh hoạt của làng xóm, không nghĩ sau này lại gắn bó đến vậy”, anh Doanh chia sẻ.
Khoảng năm 2020, từ việc hỗ trợ quay, phát trực tiếp giải bóng đá thanh niên Thanh Hà mở rộng, anh bắt đầu bén duyên với việc livestream các hoạt động thể thao, văn hóa ở địa phương. Từ bóng đá, bóng chuyền, cầu lông đến kéo co, văn nghệ, nghi thức đội… những hình ảnh sinh động của phong trào cơ sở được anh truyền tải đều đặn trên mạng xã hội. Fanpage “Quê hương Tiền Tiến” do anh quản trị hiện thu hút hơn 8.300 người theo dõi, là kênh thông tin hữu ích dành cho người dân trong phường mà cả những người con quê hương đang sinh sống, làm việc xa nhà.
Những buổi phát trực tiếp với hàng trăm lượt xem đã giúp phong trào thể thao, văn hóa ở cơ sở trở nên sôi nổi hơn. Người xem đông, cổ vũ nhiều, phong trào được tiếp thêm động lực, thậm chí có thêm các nguồn tài trợ, ủng hộ. “Mình chỉ nghĩ đơn giản là ghi lại để mọi người cùng xem, cùng vui, nhưng không ngờ lại tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thế”, anh Doanh nói.
Để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh, anh chú trọng đầu tư thiết bị, từ điện thoại cấu hình cao đến flycam. Đổi lại là những thước phim toàn cảnh làng quê, những khoảnh khắc thi đấu hào hứng, những nụ cười rạng rỡ của người dân mỗi khi phong trào được lan tỏa.
Gieo mầm yêu thương

Không dừng lại ở việc kết nối phong trào, anh Doanh còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Anh luôn sẵn sàng đứng ra kêu gọi, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, nhất là khi thiên tai, bão lũ xảy ra.
Tháng 10/2025, sau khi theo dõi thông tin về trận lũ lụt gây thiệt hại nặng nề ở Thái Nguyên và Bắc Ninh, anh cùng một người dân trong khu đã kêu gọi ủng hộ thông qua hình thức phát trực tiếp trên Facebook. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền quyên góp lên tới khoảng 50 triệu đồng, được dùng để chuẩn bị 400 suất quà nhu yếu phẩm. “Chúng tôi đi trong một ngày, trao tận tay bà con. Mệt nhưng vui vì thấy sự sẻ chia đến đúng lúc”, anh Doanh nhớ lại.
Đặc biệt, cuối tháng 11/2025, khi xem truyền hình và biết tin Phú Yên (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk), địa phương kết nghĩa của Hải Dương (cũ) bị thiệt hại nặng do thiên tai, anh Doanh lại trăn trở. Từ hiệu quả của chuyến thiện nguyện trước đây, nhiều người dân bày tỏ nguyện vọng tiếp tục góp sức ủng hộ bà con vùng lũ. Nung nấu mấy ngày liền, lại được bà con động viên, anh Doanh đã quyết định tiếp tục hành trình thiện nguyện.
Lần này, anh phối hợp cùng Nhóm thiện nguyện phường Nam Đồng với 9 thành viên. Anh Doanh là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp lên đường. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đã kêu gọi được hơn 250 triệu đồng. Số tiền ấy được dùng để chuẩn bị 400 suất quà gồm gạo, thuốc, chăn màn và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác, trao cho người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề. Chuyến đi kéo dài 4 ngày, từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12. “Đó là những nơi tôi chưa từng đặt chân đến. Thấy bà con còn nhiều khó khăn, mình càng thấm thía giá trị của sự sẻ chia”, anh Doanh nói.
Điều khiến anh đặc biệt chú trọng khi làm thiện nguyện là việc công khai, minh bạch tài chính, từ khâu tiếp nhận đến chi tiêu, để những người ủng hộ nắm rõ và yên tâm.
Thông qua những việc làm bền bỉ, trách nhiệm ấy, anh Doanh được tặng nhiều giấy khen của xã, phường và các địa phương. Nhưng với anh, phần thưởng lớn nhất vẫn là niềm tin và sự đồng hành của người dân.
Chia sẻ về những việc làm ý nghĩa của anh Doanh, ông Đoàn Trung Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nam Đồng cho biết: “Anh Doanh là người nhiệt tình, sôi nổi trong các hoạt động, một ủy viên Ủy ban MTTQ mẫu mực, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động văn hóa, xã hội của địa phương. Những việc làm của anh góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng”.
Từ một người thợ kỹ thuật đến “phóng viên” của làng quê, từ những buổi livestream phong trào đến những chuyến đi thiện nguyện dài ngày, hành trình của anh Nguyễn Mạnh Doanh thể hiện tình yêu quê hương và tinh thần trách nhiệm công dân. Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy đã và đang góp phần bồi đắp những giá trị tốt đẹp, lan tỏa thông điệp sống tử tế trong cộng đồng.