Dành cho người yêu thơ
Chợ vùng cao
Mây vờn qua đỉnh Pha Luông. Chợ như dải gấm rợp đường núi non. Áo váy rực sắc chàm son...

Mây vờn qua đỉnh Pha Luông
Chợ như dải gấm rợp đường núi non
Áo váy rực sắc chàm son
Khăn thêu hoa núi, cười giòn nắng mai
Bắp non, mật ủ men cài
Củ dong, mận chín nối dài, hương bay
Lợn cắp nách, thú cầm tay
Tiếng gà chen tiếng khèn say cuối đèo
Chảo thắng cố cạn sang chiều
Khói lam vờn tóc đổ xiêu dáng ngồi
Mời nhau bằng tiếng "Mày ơi"
Chạm môi uống cạn từng lời thân quen
Miệng chào "Phiên tới lại lên"
Đắt hàng gùi nhẹ, vui bền kề vai
Chợ tan lòng chẳng nhạt phai
Người về lấn bấn níu hoài bước chân