Tin tức

Iran triển khai gói trợ cấp toàn dân nhằm xoa dịu làn sóng biểu tình

NGUYỄN MẠNH (tổng hợp) 05/01/2026 - 20:59

Bằng việc cấp phát khoản tiền 5 bảng Anh (khoảng 179.000 đồng) tương đương một ngày công lao động, chính quyền Iran hy vọng hạ nhiệt các cuộc biểu tình đang diễn ra trên diện rộng.

Chú thích ảnh
Các tiểu thương đóng cửa hàng và tuần hành phản đối giá cả leo thang trong một cuộc biểu tình hồi tháng trước. Ảnh: Hãng thông tấn Fars

Theo Telegraph, chính quyền Tehran đã khởi động kế hoạch “cứu trợ kinh tế” vào ngày 4/1. Chính phủ cam kết hỗ trợ chi phí dưới dạng phiếu mua hàng cho gần như toàn bộ dân số trong 4 tháng. Mỗi người dân nhận khoảng 5 bảng Anh (khoảng 179.000 đồng), tương đương mức lương trung bình hằng ngày của một lao động tại Iran.

Đây là chương trình cứu trợ tham vọng nhất lịch sử đất nước trong bối cảnh Iran đối mặt các lệnh trừng phạt quốc tế và doanh thu dầu mỏ sụt giảm. Biện pháp này được đưa ra sau khi lãnh đạo tối cao Iran bất ngờ đề nghị đối thoại, thừa nhận những bất bình kinh tế của người dân.

Sự kết hợp giữa trợ cấp và đối thoại cho thấy chính quyền coi biểu tình là mối đe dọa nghiêm trọng. Iran vẫn chưa ổn định sau cuộc chiến 12 ngày với Israel hồi tháng 6/2025 và các đợt không kích từ Mỹ nhắm vào cơ sở hạt nhân. Đồng thời, việc Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị Mỹ bắt giữ ngày 3/1 khiến Tehran mất đi một đồng minh quan trọng.

Tại cuộc họp nội các, Tổng thống Masoud Pezeshkian cam kết bù đắp đầy đủ mọi đợt tăng giá để bảo toàn sức mua cho các gia đình. Ông nhấn mạnh việc lắng nghe lo ngại của dân chúng đóng vai trò cốt yếu để giảm áp lực xã hội, khẳng định không thể ổn định đất nước bằng sự cưỡng chế.

Tuy nhiên, tình hình thực tế vẫn căng thẳng. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng kể từ khi biểu tình bùng phát ngày 28/12. Tại thủ đô, lực lượng chống bạo động được triển khai dày đặc tại các giao lộ dù nhiều cửa hàng đã mở cửa trở lại.

Phó tổng thống Mohammad Reza Aref cáo buộc các "kẻ thù" đang lợi dụng kinh tế để kích động bạo lực. Cảnh sát trưởng Ahmad Reza Radan cho biết đã bắt đầu bắt giữ các thủ lĩnh biểu tình. Tại quận Malekshahi, lực lượng Vệ binh Cách mạng bị cáo buộc nổ súng vào người biểu tình Kurd khiến bốn người chết. Nhóm nhân quyền Hengaw còn tố cáo chính quyền đột kích bệnh viện để thu giữ thi thể.

Ngược lại, truyền thông nhà nước Iran cho rằng người biểu tình đã tấn công đồn cảnh sát, buộc lực lượng an ninh phải nổ súng tự vệ khiến "những kẻ bạo loạn" tử vong. Hiện làn sóng phản kháng đã lan rộng tới 23 tỉnh và 40 thành phố, trở thành thách thức lớn nhất đối với chính quyền Tehran kể từ năm 2022.

NGUYỄN MẠNH (tổng hợp)