Xem - Nghe - Đọc

"Ai Thương Ai Mến" - phim Việt đậm chất miền Tây đẹp, buồn và đầy thương mến

NGUYỄN THỊ LAN ANH 09/01/2026 07:15

"Ai Thương Ai Mến" là bộ phim Việt của đạo diễn Thu Trang về đề tài gia đình, tình chị em mang đậm hơi thở miền Tây sông nước thập niên 1960, nơi những câu chuyện đời thường được kể bằng cảm xúc mộc mạc nhưng thấm đẫm tình người.

gen-n-fie 1
Điểm mạnh của "Ai Thương Ai Mến" nằm ở diễn xuất có chiều sâu của dàn diễn viên trẻ đẹp và đầy triển vọng.

Phim xoay quanh gia đình nhân vật Hai Mến (Thu Trang) - người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi khi sớm gánh trên vai nợ nần, gia đình và vô số biến cố dồn dập. Giữa cuộc sống chật vật ấy, Hai Mến hiện lên với sự kiên cường, nhẫn nhịn nhưng không đánh mất khao khát được yêu thương và được sống một đời tử tế.

Sự xuất hiện của Khả (Ngọc Thuận) – chàng trai xuất thân khá giả nhưng phóng túng, ham mê đá gà, cờ bạc tạo nên bước ngoặt quan trọng. Những rung động chân thành từ hai phía giúp câu chuyện tình của họ vừa trong trẻo, vừa day dứt sự bởi khác biệt về hoàn cảnh và định kiến. Mối tình Chờ (Võ Điền Gia Huy) - Thương (Trâm Anh - nàng thơ mới của điện ảnh Việt) mang sắc thái nhẹ nhàng hơn, bổ sung gam màu dịu êm cho tổng thể cảm xúc của phim.

Điểm mạnh của "Ai Thương Ai Mến" nằm ở diễn xuất có chiều sâu của dàn diễn viên: Thu Trang thể hiện trọn vẹn sự nhẫn nại và đau đáu của Hai Mến, trong khi Trâm Anh và Khả Như mang đến những mảng màu đầy duyên dáng và chân thực. Hình ảnh miền Tây nên thơ, âm nhạc mộc mạc và nhịp phim chậm rãi giúp khán giả cảm nhận rõ hơi thở đời sống.

Tác phẩm chạm đến người xem bởi thông điệp giản dị: giữa bộn bề và nghịch cảnh, điều giữ con người lại với nhau chính là tình người, là sự lựa chọn yêu thương và bao dung. Phim đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Đây là một bộ phim đáng xem trong những ngày đầu năm 2026.

NGUYỄN THỊ LAN ANH