Ánh sáng mong manh của cậu bé trong gia đình 6 người khiếm thị
Cả nhà ông Đinh Văn Kiêm ở thôn Gia Phong 8, xã Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng) đều bị khiếm thị, hoàn cảnh rất khó khăn.
.jpg)
Căn nhà cấp 4 nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở thôn Gia Phong 8, xã Vĩnh Bảo, bóng tối không chỉ hiện hữu nơi đôi mắt khiếm thị mà còn đè nặng lên cuộc sống của những thành viên trong ngôi nhà ấy.
Ba mẹ con chị Đinh Thị Thơ đều khiếm khuyết về thị giác, cuộc sống thiếu thốn, khó khăn chồng chất, nỗi lo sợ thường trực là “nguồn ánh sáng cuối cùng” của gia đình có thể lụi tắt bất cứ lúc nào. Đó chính là đôi mắt của con trai chị Thơ.
Vợ chồng ông Đinh Văn Kiêm (sinh năm 1961) có 3 người con. Vợ ông Kiêm là bà Phạm Thị Liên đã mất cách đây 10 năm. Người con trai cả qua đời vì tai nạn giao thông cách đây hơn 20 năm. Hai người con gái còn lại, trong đó có chị Thơ và em gái, đều bị khiếm thị bẩm sinh. Bản thân ông Kiêm cũng bị mù hoàn toàn từ tuổi trung niên, tuổi già càng thêm yếu ớt, cuộc sống gia đình càng trở nên chật vật.
.jpg)
Cuộc mưu sinh của hai chị em chị Thơ gắn với nghề tẩm quất - công việc bấp bênh nhưng là lựa chọn duy nhất trong khả năng để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Chị Thơ và em gái từng lập gia đình với những người đàn ông cùng cảnh ngộ, song hôn nhân đều không trọn vẹn. Ly hôn, họ đưa các con trở về quê, nương tựa vào người cha già yếu, khiếm thị, trong ngôi nhà vốn đã quá nhiều khó khăn.
Trong số ba đứa cháu ngoại của ông Kiêm, chỉ duy nhất cháu Đinh Hải Nam (sinh năm 2015) là con trai thứ hai của chị Đinh Thị Thơ không bị khiếm thị bẩm sinh. Nam thiếu vắng tình yêu và sự chăm sóc của bố ngay từ khi vừa chào đời. Cậu bé từng là niềm hy vọng lớn nhất của cả gia đình, là “đôi mắt”, là ánh sáng hiếm hoi giữa cuộc đời nhiều tối tăm của những thành viên trong căn nhà ấy.
Thế nhưng đến tháng 2/2025, biến cố bất ngờ ập đến. Đôi mắt của Nam bỗng dưng mờ dần. Mẹ cháu cho biết, sau nhiều lần thăm khám, các bác sĩ kết luận cháu bị viêm màng bồ đào, kèm theo nhiều bệnh lý phức tạp khác về mắt. Nếu không được điều trị kịp thời và lâu dài, nguy cơ mù hoàn toàn rất cao.
Những lần Nam lên viện điều trị, mẹ cháu không thể tự mình đưa con đi, phải nhờ anh em họ hàng thay phiên giúp đỡ. Mỗi chuyến đi là một lần gia đình thêm chồng chất lo âu, bởi chi phí điều trị vượt xa khả năng của một gia đình vốn không có thu nhập ổn định.
Chị gái của Nam là cháu Đinh Thị Thu Thảo (sinh năm 2011) bị mù bẩm sinh. Thiệt thòi đủ bề, Thảo vẫn nuôi một ước mơ giản dị sau này học nghề tẩm quất để có thể đi làm, tự nuôi sống bản thân và đỡ đần cho gia đình. Còn Nam vẫn mơ ước tiếp tục được đi học, mai sau trở thành cảnh sát.
.jpg)
Gia đình đã vay mượn nhiều nơi để chạy chữa cho cháu, nhưng quá trình điều trị kéo dài, chi phí tốn kém đang đẩy họ đến bờ vực kiệt quệ. Việc chạy chữa để giữ lại ánh sáng cho đôi mắt của Nam không chỉ là chữa bệnh cho một đứa trẻ, mà còn là níu giữ niềm hy vọng cuối cùng của một gia đình có ba thế hệ khiếm thị.
Chị Thơ cho biết mỗi tháng cháu Nam thường xuyên phải lên Hà Nội để khám, lấy thuốc và theo dõi diễn biến bệnh. Dù đã có bảo hiểm y tế, gia đình vẫn phải chi trả thêm nhiều khoản như đi lại, ăn ở và một số chi phí phát sinh. Việc tái khám, điều trị định kỳ sẽ kéo dài suốt đời cháu Nam để duy trì phần thị lực ít ỏi, hiện chỉ còn ở mức lờ mờ.
Ánh sáng ấy sẽ không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào sự gồng gánh của một gia đình nghèo. Rất cần sự chung tay, sẻ chia và giúp đỡ của cộng đồng để Hải Nam có cơ hội được điều trị, giữ lại thị lực và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ bình dị của một cậu bé giàu nghị lực.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Đinh Thị Thơ, thôn Gia Phong 8, xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, số tài khoản 9704229209568274013 (Viettel iPay) - Đinh Thị Thơ.