Cô gái trẻ đam mê thiện nguyện
Mỗi chuyến đi và việc làm thiện nguyện với Lê Thu Anh, quê ở xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên (hiện sinh sống và làm việc ở Hải Phòng) đều là những kỷ niệm đáng trân trọng…

Khoảng 5 - 6 năm qua, Thu Anh gắn bó với các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Cô cho biết, dù Hải Phòng không phải là nơi sinh ra và lớn lên, nhưng đây là thành phố cô gắn bó từ khi lập nghiệp. Thấu hiểu và mong muốn được chia sẻ khó khăn với những người phải lao động nặng nhọc, vất vả về đêm, gom góp được chút tiền lương nhỏ bé từ công việc, cô lại cùng nhóm bạn ủng hộ bà lão bán xôi đêm ở đường Thiên Lôi hay dành tặng các công nhân môi trường đô thị...
Thu Anh chia sẻ, bà lão cao tuổi bán xôi ở góc khuất của phố nhỏ. Ngày nào cũng thấy bà bán đến muộn cũng chưa hết hàng nên cô muốn mua xôi giúp bà để làm từ thiện. Số xôi mua ủng hộ bà lão được Thu Anh và một số bạn trẻ không quản ngại đêm tối, mưa hay rét đi quanh thành phố đến 2 giờ đêm để tặng các cô, bác công nhân môi trường đô thị. Nhận được gói xôi nghĩa tình nóng hổi, nhiều người rất cảm động…
Thời gian gần đây, Thu Anh còn thường xuyên kết nối, tặng quà 2 người già neo đơn ở xóm chài chân cầu Thượng Lý và cầu Tam Bạc. Cô kể, có lần đi chơi cùng nhóm bạn, cô tình cờ gặp 2 cụ cao tuổi không có gia đình, con cái. Các cụ không có nhà trên bờ, nhiều năm chỉ lênh đênh sống trên thuyền neo đậu ở khu vực chân cầu Tam Bạc và cầu Thượng Lý, hoàn cảnh rất khó khăn.
Thương cảm hoàn cảnh của các cụ, mỗi khi rảnh rỗi và thu xếp được công việc, Thu Anh lại nấu cơm mang đến. Việc đưa cơm không hề dễ dàng vì các cụ sinh sống trên thuyền. Những ngày nước cạn, cô có thể xuống thuyền hoặc các cụ lên bờ để nhận cơm. Nhưng vào mùa nước nổi, việc này trở nên khó khăn hơn nhiều. Khi đó, cô phải buộc hộp cơm vào một chiếc làn, dùng dây thả xuống để các cụ nhận.

Qua tài khoản Zalo và Facebook của mình, Thu Anh cũng thường xuyên đăng tải các đợt quyên góp, các chuyến đi thiện nguyện, từ đó, thu hút được nhiều nhà hảo tâm tặng các nhu yếu phẩm, tiền mặt hỗ trợ để các bạn trẻ tham gia các hoạt động từ thiện. Từ đầu năm 2025 đến nay, cô đã tham gia 19 chuyến đi với các tổ chức nhóm, hội hoạt động thiện nguyện.
Mỗi chuyến đi thiện nguyện đến những vùng đất khác nhau đều để lại trong Thu Anh những kỷ niệm khó quên. Cô gái trẻ luôn tâm niệm, khi mình cho đi và sẻ chia vật chất với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh, điều nhận lại chính là những nụ cười ấm áp. Dù bản thân có thể bớt đi một phần chi tiêu, nhưng đổi lại là thêm nhiều hoàn cảnh kém may mắn được quan tâm, san sẻ và tiếp thêm nghị lực.
Chị Vũ Thị Hòa, Trưởng nhóm từ thiện SOS An Lão cho biết: Thu Anh nhiều lần tham gia hoạt động từ thiện với nhiều nhóm trên địa bàn thành phố, trong đó có nhóm từ thiện SOS An Lão. Chuyến đi nào, Thu Anh cũng thể hiện sự nhiệt tình trong các hoạt động. Em không chỉ giúp các anh, chị trong nhóm chuẩn bị nhu yếu phẩm, phát quà mà còn chủ động lưu lại những thông tin, khoảnh khắc hoạt động của đoàn thiện nguyện để làm tư liệu, qua đó tạo sự lan tỏa đến cộng đồng mạng và thu hút thêm nhiều nguồn kinh phí cho hoạt động của nhóm, đồng thời thể hiện ý nghĩa nhân văn cao đẹp sau mỗi chuyến đi…