Dành cho người yêu thơ

Anh nhớ về thăm quê vải

TRẦN THI 27/01/2026 08:35

Anh về nhé, thăm quê em xứ Đông. Thăm vải Thúy Lâm(*) thăm ruộng vườn đồng bãi. Sông Văn Úc(*) dòng phù sa mê mải...

hoa-vai.jpg
Mùa hoa vải Thanh Hà. Ảnh: CHECK IN HẢI DƯƠNG

Anh về nhé, thăm quê em xứ Đông
Thăm vải Thúy Lâm(*) thăm ruộng vườn đồng bãi
Sông Văn Úc(*) dòng phù sa mê mải
Ở bên ni, thương bên nớ một đời

Thương một ngày cũng nên nghĩa anh ơi!
Như mẹ thương cha trầu cay thắm ngọt
Chẳng chọn gấm, mẹ thương dù áo rách
Vợ cấy, chồng cày làm giàu đất Thanh Sơn(*)

Như người quê thương gốc rạ cọng rơm
Cây đa một vòm xanh mang dáng làng từ bé
Dẫu phiêu diêu qua bao miền dâu bể
Cò trắng lại về nơi quê mẹ Thanh Lang(*)

Anh về cùng em ơn người đã lập làng
Cho quê vải ngày càng thêm no ấm
Cha tảo tần vun thêm vồng khoai sắn
Mùa xanh dâu, chiêm tốt cói mẹ trồng

Thương em rồi yêu thương cả xứ Đông
Người có công, vải Thanh Hà thêm ngọt
Anh về nhé, vải sai hoa tốt lộc
Mùa xuân đang về nao nức hội quê ta.

----------
(*) Những địa danh quê vải thiều Thanh Hà

TRẦN THI