Đời sống văn hóa

Sắc xuân Việt - Trung trong lòng phố Cảng

PHƯƠNG LINH 31/01/2026 18:00

Chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt Nam - Trung Quốc đã mang sắc xuân gần gũi, sinh động đến với người dân thành phố Hải Phòng.

giao-luu-van-hoa3(1).jpg
Ông Thịnh và ông Dũng cùng xin chữ "Phúc" từ nghệ nhân thư pháp Trung Quốc.

Chiều muộn, ông Vũ Ngọc Thịnh, 75 tuổi, cùng ông Bùi Đức Dũng, 73 tuổi (phường Hồng Bàng) dừng lại trước bàn viết thư pháp trong khuôn viên vườn hoa Nguyễn Văn Trỗi. Hai ông xin chữ Phúc rồi cẩn thận cuộn lại mang về. “Xin chữ mắc lên cành đào, mong năm mới cả nhà có phúc”, ông Thịnh nói.

Nghệ nhân thư pháp Phan Văn Chí (Hiệp hội Thư pháp Trung Quốc), người có hơn 25 năm gắn bó với nghề, cẩn thận viết từng nét chữ tặng ông Thịnh và ông Dũng. Ông Chí cho rằng Tết cổ truyền của hai nước có nhiều điểm tương đồng. Người Việt và người Trung Quốc đều có phong tục viết câu đối, xin chữ, cầu phúc đầu năm. Chính những nét giống nhau đó giúp văn hóa hai nước dễ gần hơn.

Cách đó vài bước chân, nhiều người dân đứng xem một bức tranh được ghép từ những hạt gạo nhỏ xíu, đủ màu sắc. Nghệ nhân Tào Văn Bích kiên nhẫn giới thiệu từng chi tiết. Bà cho biết, đây là tranh gạo, một loại hình văn hóa truyền thống của Quảng Tây (Trung Quốc). Bức tranh cá chép mang tên “niên niên hữu ngư”, với ý nghĩa sung túc, dư dả, hạnh phúc trong năm mới.

giao-luu-van-hoa4(1).jpg
Nghệ nhân Tào Văn Bích giới thiệu bức tranh cá chép làm từ hạt gạo mang tên “niên niên hữu ngư”.

“Gia đình tôi đã làm nghề tranh gạo qua nhiều thế hệ, đến tôi là đời thứ năm”, bà Bích chia sẻ. Đây là lần thứ hai bà đến Hải Phòng. Theo bà, so với 7 - 8 năm trước, thành phố Cảng nay khang trang, hiện đại hơn. “Tôi thấy người dân Hải Phòng sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Người Việt Nam cũng rất thích tranh gạo”, bà nói, đồng thời bày tỏ mong muốn có thêm nhiều dịp giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Không khí xuân càng thêm rộn ràng khi vang lên giai điệu của bài “Tìm trà”. Các nghệ sĩ cùng tham gia tiết mục nhảy flashmob, tạo nên không gian trẻ trung, sôi động. Nhiều người dân dừng lại xem, có người còn nhún nhảy theo nhịp nhạc.

Chị Chu Tiểu Oanh, vũ công của đoàn nghệ thuật Trung Quốc, cho biết chị rất vui khi được trở lại Hải Phòng. “Đây là lần thứ hai tôi đến thành phố này. Tôi mong điệu múa của mình mang lại may mắn, niềm vui cho mọi người trong năm mới”, chị nói.

Các nghệ sĩ Trung Quốc đã biểu diễn những tiết mục văn nghệ sôi động.
Các nghệ sĩ Trung Quốc đã biểu diễn những tiết mục văn nghệ sôi động.

Chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt Nam - Trung Quốc “Tiết xuân vui vẻ - Sắc xuân rộn ràng” diễn ra chiều 29/1 tại Vườn hoa Nguyễn Văn Trỗi trên dải trung tâm thành phố. Sự kiện do Nhà hát Lớn Hà Nội - Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và sự kiện văn hóa (Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức, với sự tham gia của đoàn nghệ thuật Trung Quốc gồm 35 nghệ sĩ. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Trong dòng người theo dõi chương trình, anh Vương Thế Kiệt (phường Lê Chân) chăm chú quan sát từng hoạt động. Anh cho biết mình đang học tiếng Trung và biết đến chương trình qua một người bạn Trung Quốc. “Đến đây, tôi thấy không khí Tết rất vui. Tôi được hiểu thêm về cách người trẻ Trung Quốc đón xuân, cũng là một trải nghiệm mới mẻ”, anh Kiệt chia sẻ.

giao-luu-van-hoa5(1).jpg
Không khí chương trình diễn ra vui vẻ, hào hứng.

Lần đầu đến Việt Nam, anh Vạn Sinh, MC kiêm đạo diễn Trung tâm Truyền thông quốc tế Nam Ninh khá bất ngờ với Hải Phòng. Theo anh, thành phố Cảng có nhiều nét giống Quảng Tây, từ cảnh quan đến không khí sinh hoạt. “Tết Nguyên đán là dịp rất quan trọng với cả người Việt Nam và Trung Quốc. Qua chương trình này, chúng tôi muốn giới thiệu văn hóa Trung Quốc đến người dân Hải Phòng, đồng thời mong được mời các bạn trẻ Việt Nam sang thăm, giao lưu tại Quảng Tây”, anh vui vẻ cho biết.

Không khí giao lưu diễn ra vui vẻ, tự nhiên, không khoảng cách. Người dân vừa xem biểu diễn, tham gia viết lời chúc, xin chữ, chơi trò chơi truyền thống. Từ người cao tuổi đến thanh niên, ai cũng thấy hứng thú.

Thông qua những hoạt động ấy, chương trình mang đến niềm vui ngày xuân và giúp người dân Hải Phòng hiểu thêm về văn hóa Trung Quốc, đồng thời nhận ra những điểm tương đồng trong Tết cổ truyền của hai dân tộc.

Từ những chữ Phúc ngày xuân đến điệu múa rộn ràng giữa vườn hoa, sắc xuân Việt - Trung đã lan tỏa nhẹ nhàng, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân thành phố Cảng những ngày đầu năm mới.

PHƯƠNG LINH