Quốc phòng

Lần đầu đón Tết giữa trùng khơi

HỒNG NAM 04/02/2026 19:00

Giữa mênh mông sóng gió đảo Trần, nhiều cán bộ, chiến sĩ quê Hải Phòng lần đầu đón Tết xa nhà, xa gia đình.

hn5.jpg
Cán bộ, chiến sĩ đảo Trần đón nhận sự quan tâm sâu sắc từ đất liền.

Thiếu thốn tình cảm gia đình nhưng bù lại là sự ấm áp của tình đồng đội, nghĩa quân dân và sự quan tâm sâu sắc từ đất liền.

Ấm tình đồng đội giữa đảo xa

Giữa những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, đảo Trần (đặc khu Cô Tô), tỉnh Quảng Ninh - điểm đảo tiền tiêu ở Đông Bắc Tổ quốc, trong từng doanh trại, không khí xuân đang hiện hữu qua sắc cờ đỏ thắm, nồi bánh chưng xanh và cả tình đồng chí, đồng đội ấm áp nơi đầu sóng ngọn gió.

Nhận nhiệm vụ tại đảo Trần từ tháng 10/2025, đây là lần đầu chiến sĩ Phạm Trung Kiên (sinh năm 2004, phường Lê Chân, Hải Phòng), hiện công tác tại Tiểu đoàn phòng thủ đảo Trần, Lữ đoàn 242 đón Tết xa gia đình.

“Những ngày đầu ra đảo còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng anh em trong đơn vị rất hòa đồng, luôn giúp đỡ nhau từ công việc đến sinh hoạt. Dịp Tết, nỗi nhớ nhà dày thêm, nhưng được đón xuân cùng đồng đội, cùng nhân dân trên đảo, tôi cảm thấy rất ấm áp”, chiến sĩ Kiên chia sẻ.

Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các chiến sĩ còn tích cực làm công tác dân vận như vệ sinh đường làng, giúp đỡ các hộ dân, hỗ trợ bà con trong sinh hoạt hằng ngày.

Cũng là một trong những chiến sĩ trẻ đón Tết giữa trùng khơi, chiến sĩ Nguyễn Thế Tài (sinh năm 2005, xã Kiến Thụy, Hải Phòng), nhận nhiệm vụ tại đảo Trần từ tháng 7/2025, hiện đảm nhiệm công việc trực, sửa chữa đường dây, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

hn3.jpg
Nhiều đoàn công tác ra thăm, động viên và chúc Tết các đơn vị đóng quân trên đảo Trần.

“Gần Tết nhớ nhà da diết lắm, nhưng được anh em đồng chí, đồng đội động viên nên cảm xúc cũng vơi đi nhiều. Cả đơn vị cùng nhau sửa sang cảnh quan, gói bánh chưng, chuẩn bị Tết đầy đủ nên không khí rất vui”, chiến sĩ Tài chia sẻ và gửi lời chúc tới các chiến sĩ trẻ đang ăn Tết xa nhà luôn vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xuân gắn kết tình quân dân

Không chỉ với chiến sĩ trẻ, Tết nơi đảo xa cũng mang nhiều cảm xúc với cán bộ trong đơn vị. Thiếu tá Lê Văn Vững, công tác tại Trạm kiểm soát Biên phòng Vụng Tây, quê ở phường Bắc An Phụ (Hải Phòng), cho biết đây là lần đầu anh ăn Tết tại nơi đảo tiền tiêu xa xôi.

“Cảm giác bồi hồi, xao xuyến là không tránh khỏi, nhưng bù lại là tình cảm gắn bó của nhiều lực lượng và bà con nhân dân trên đảo. Dù đảo thưa dân, chỉ có 12 hộ sinh sống, nhưng tình quân dân rất gắn bó, đầm ấm, luôn sẻ chia, tương trợ lẫn nhau”, thiếu tá Vững chia sẻ.

hn2.jpg
Các chiến sĩ trên đảo Trần chuẩn bị Tết Bính Ngọ 2026 đủ đầy, ấm áp.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, các đơn vị trên đảo chủ động xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ đón Tết đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, khi đón nhận những phần quà từ đất liền, từ các đoàn công tác ra thăm, động viên, các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trần đều vui mừng, phấn khởi.

“Đó không chỉ là quà Tết, mà còn là tình cảm, sự quan tâm của hậu phương dành cho quân dân nơi đảo xa”, thiếu tá Vững nhấn mạnh và gửi lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng tới nhân dân và đồng đội, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2026.

Xuân biên phòng - ấm lòng dân đảo

Theo trung tá Hoàng Cương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đảo Trần, để cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo đón Tết Bính Ngọ 2026 vui tươi, ấm áp, đơn vị triển khai Chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản” với nhiều hoạt động thiết thực.

Cụ thể, Đồn Biên phòng tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian; mời người dân, ngư dân và các cháu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” lên đơn vị gói bánh chưng, dự bữa cơm tất niên; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; cử cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn giúp bà con trang trí, dọn dẹp nhà cửa, treo cờ Tổ quốc đón Tết.

hn.jpg
Nhiều cán bộ, chiến sĩ quê Hải Phòng lần đầu đón Tết xa nhà.

Nhân dịp này, đơn vị trao tặng 18 suất quà, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng, tổng trị giá 18.000.000 đồng; tặng 100 lá cờ Tổ quốc, 50 ảnh Bác Hồ và 100 chiếc bánh chưng cho nhân dân trên địa bàn.

Giữa trùng khơi sóng gió, cái Tết nơi đảo Trần vì thế càng thêm ấm áp - ấm từ tình đồng đội, nghĩa quân dân và sự quan tâm sâu nặng của đất liền dành cho những người lính đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trước đó, vào ngày 30/1, đoàn công tác do đại tá Hoàng Trung Dũng, Phó Tư lệnh Vùng 1 Hải quân làm trưởng đoàn, cùng cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, chúc Tết quân dân đảo Trần và đảo Trà Bản. Đoàn mang theo nhiều phần quà Tết ý nghĩa từ đất liền, thể hiện tình cảm, sự gắn bó, đoàn kết của hậu phương với vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Cùng với đó, thượng tọa Thích Thanh Lịch, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban Dự án xây dựng chùa Trúc Lâm đảo Trần, phối hợp tổ chức chương trình “Xuân biên cương - Tết biển đảo” mừng Xuân Bính Ngọ 2026, trao tặng 500 chiếc bánh chưng cùng nhiều phần quà và tiền mặt cho các lực lượng làm nhiệm vụ, các hộ dân, ngư dân và giáo viên trên đảo.

HỒNG NAM