Đến động Kính Chủ, chinh phục mỏm đá check-in
Mỏm đá check-in ở động Kính Chủ, phường Phạm Sư Mạnh, thành phố Hải Phòng là điểm ngắm cảnh tuyệt đẹp mà mỗi người nên đến ít nhất một lần để khám phá.

Hành trình thú vị
Sau nhiều ngày hò hẹn, chúng tôi mới chọn được lịch khám phá mỏm đá check-in ở động Kính Chủ. Anh Nguyễn Văn Anh, nhân viên Phòng Di tích Kinh Môn, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho biết đường đi đến mỏm đá check-in hơi khó nên phải chọn ngày thời tiết thuận lợi.
Nghe nhân viên Phòng Di tích Kinh Môn thuyết minh về các giá trị nổi bật toàn cầu của động Kính Chủ để biết vì sao nơi đây được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa thế giới. Đặc biệt, hệ thống bia ma nhai như một kho tàng đá thiên nhiên "độc nhất vô nhị" lưu giữ các văn bia, tác phẩm điêu khắc của thợ đá suốt 7 thế kỷ qua…
Động Kính Chủ cũng là điểm đầu tiên để bắt đầu hành trình khám phá mỏm đá check-in. Từ đây, du khách phải đi qua 117 bậc để đến động Sơn Trang, vào khu vực có 3 ban thờ: tiên ông, tiên cô; ban chúa và 12 tiên cô. “Đây vừa là địa điểm tâm linh để du khách dâng hương, chiêm bái vừa là nơi dừng chân, tiếp sức trước khi bước vào hành trình leo núi”, anh Nguyễn Văn Anh nói.
Tiếp đến là chặng khó khăn nhất với địa hình núi đá lô nhô, sắc nhọn, nhiều đoạn dốc gần như thẳng đứng. Theo người hướng dẫn, để leo lên cao, bàn tay luôn phải bám chặt vào gờ đá, chân tìm điểm tựa vững chắc và ở góc chếch 45 độ. Ở đoạn đường này sẽ có cảm giác gió lùa mạnh qua khe núi và sự tĩnh lặng của không gian.
Mỗi bước đi, du khách có thể dừng lại một chút để cảm nhận, ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp, cảm giác như lạc giữa vùng Tây Bắc xa xôi. “Để dễ dàng hơn trong quá trình leo núi, du khách nên mặc quần áo thoải mái, đi giầy thể thao, mang theo nước uống và đặc biệt, cần có người hướng dẫn”, Văn Anh chia sẻ.
Cảnh quan kỳ vỹ

Mất khoảng 35 phút để vượt qua hành trình chinh phục đỉnh núi Thạch Môn (dãy núi Dương Nham). Lên đến đỉnh núi, ở độ cao khoảng hơn 200 m so với mực nước biển, du khách sẽ thấy sảng khoái bởi không khí trong lành, gió thổi vi vu.
Từ đỉnh núi, chếch về phía sông Kinh Thầy là mỏm đá check-in. Mỏm đá tương đối bằng phẳng, có mũi hướng ra sông tạo thế chênh vênh. Những ai có tinh thần thật vững mới có thể đứng trên mỏm đá.
Tuy nhiên, khi đã đặt chân lên mỏm đá check-in, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Một bên là núi, một bên là sông tạo cảnh quan kỳ vỹ, phù hợp với ai thích khám phá và ưa cảm giác giác mạnh.
Du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm thung lũng Tình Yêu, Thung Tre (cùng thuộc dãy núi Dương Nham) hay dòng sông Kinh Thầy thơ mộng, làng mạc xa xôi cùng cánh đồng lúa… để thấy quê hương Hải Phòng hùng vĩ nhưng cũng rất nên thơ. Tại đây, các bạn trẻ có thể chụp những bức hình độc lạ.
Tại đây, du khách còn có cơ hội khám phá 2 lô cốt thời Pháp thuộc. “Đây là 2 lô cốt được Pháp xây dựng để chặn các hướng tấn công của quân ta từ phía dưới. Trải qua thời gian, đến nay lô cốt vẫn sừng sững như chứng nhân lịch sử một thời”, Văn Anh nói.
Sau hành trình khám phá, du khách cũng có thể trải bạt, mang đồ ăn để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hòa cùng với thiên nhiên, song cần giữ gìn vệ sinh và phòng chống cháy rừng.
Hành trình chinh phục mỏm đá “sống ảo” tại động Kính Chủ khép lại, dù đôi chân có chút mỏi và nhịp thở có phần gấp gáp nhưng phần thưởng là góc nhìn 360 độ ôm trọn vẻ đẹp kỳ vĩ của “Nam thiên đệ lục động” hoàn toàn xứng đáng.