Mua sắm

Thưởng ngoạn chợ hoa ngày Tết - thú vui tao nhã đón xuân

BÙI HẠNH 13/02/2026 11:00

Những ngày giáp Tết, chợ hoa không chỉ tấp nập mua bán mà còn trở thành không gian văn hóa giàu cảm xúc - nơi người dân thong thả dạo bước, thưởng ngoạn sắc xuân và tìm cho mình chút dư vị Tết đang về.

phuoc-3.jpg
Chợ hoa tết là dịp để nhiều người "sống chậm", tận hưởng vẻ đẹp mùa xuân. Ảnh: HOÀNG PHƯỚC

Không gian văn hóa đặc biệt

Từ sáng sớm đến tối muộn, các chợ hoa trên địa bàn thành phố Hải Phòng luôn tấp nập người mua, kẻ bán. Dòng người dạo bước giữa muôn sắc hoa đào, mai, quất, cúc, lay ơn… bức tranh đặc trưng, sống động của dịp Tết giữa nhịp sống đô thị hối hả. Hương hoa thoang thoảng hòa sắc màu rực rỡ và dòng người tấp nập qua lại, ngắm nghía, hỏi giá, mặc cả, làm nên “hồn cốt” không thể nào quên của chợ hoa ngày Tết.

Với nhiều người, đi chợ hoa không đơn thuần để mua hoa, mà còn là thú vui tao nhã - một cách “thưởng xuân” sớm thật nhẹ nhàng, tinh tế.

Người ta đến để ngắm hoa nở, cảm nhận hương xuân, tìm lại nhịp sống chậm rãi hiếm hoi giữa những ngày cuối năm tất bật, hoài niệm về không khí tết xưa - khi niềm vui chỉ đơn giản là theo mẹ ra chợ, hít hà mùi lá dong, mùi hoa bưởi thoảng trong gió lạnh.

Đi chợ hoa vì thế không chỉ là một cuộc mua bán, mà là hành trình tìm lại cảm xúc, tìm lại chút bình yên giữa bộn bề lo toan. Mỗi bước chân chậm rãi giữa muôn vàn sắc màu ấy cũng là một cách tự thưởng cho mình khoảnh khắc lắng đọng trước thềm năm mới.

Chị Nguyễn Thị Lan, tiểu thương gắn bó nhiều năm với nghề bán hoa tươi trên đường Lê Hồng Phong cho biết mỗi độ Tết đến, chị lại có dịp gặp lại những vị khách quen năm nào cũng ghé thăm. Có người, nhất là các cụ ông ghé quán không hẳn để mua mà chỉ đơn giản để ngắm nghía, bàn luận về một dáng cây, thế đẹp hay vui chung không khí sắm Tết của mọi người. Với chị và các tiểu thương, điều đó đã trở nên quen thuộc, chẳng hề phiền lòng. Trái lại, chợ càng đông, niềm vui càng đầy.

Không ít gia đình coi việc đi chợ hoa là một phần không thể thiếu trong hành trình đón Tết. Anh Trần Văn Thạch (phường An Biên) cho biết: "Nhà tôi năm nào cũng đi chợ hoa cùng nhau. Các con được ngắm hoa, hiểu thêm ý nghĩa của từng loại cây ngày Tết, còn người lớn thì có dịp chậm lại, tận hưởng không khí xuân sớm.

Theo các tiểu thương, sức mua năm nay khá ổn định, người dân có xu hướng chọn những chậu hoa vừa phải, dễ chăm sóc nhưng vẫn bảo đảm yếu tố thẩm mỹ và phong thủy. Những cành đào rừng vẫn có giá cao hơn so với đào vườn bởi nét đẹp tự nhiên, hoa to, cánh hoa dày dành cho những khách chơi cầu kỳ. Những chậu quất thế, mai vàng cánh kép, lan hồ điệp tiếp tục được ưa chuộng. Điều này cho thấy chợ hoa không chỉ là nơi tiêu dùng mà còn phản ánh thị hiếu, đời sống tinh thần và nhịp sống kinh tế của người dân trong dịp Tết.

Gắn kết gia đình, truyền thống

kien-nguyen.jpg
Người dân có xu hướng chọn những chậu hoa vừa phải, dễ chăm sóc - Ảnh: TRUNG KIÊN

Không gian chợ hoa còn là nơi gặp gỡ của nhiều thế hệ, nhiều câu chuyện đời sống khác nhau. Ở đó có người trẻ tìm kiếm những góc ảnh đẹp giữa mưa xuân lất phất và sắc đào phai, mai vàng rực rỡ. Có người cao tuổi thong thả dạo bước, hồi tưởng những mùa xuân đã qua. Mỗi bước chân, mỗi ánh nhìn đều mang theo những cảm xúc riêng, nhưng cùng hội tụ ở niềm vui chung: đón chờ một năm mới an lành.

Bà Phạm Thị Tuyết ở xã Trần Phú năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng năm nào bà cũng phải ra chợ mua chục lay ơn, violet, vài bông thược dược cắm bình hoa tết. "Đi một vòng là thấy Tết đã về, nhìn hoa nở, người đông vui, sắc xuân dịu dàng, đời sống bà con ngày càng khấm khá, cải thiện, tôi vui lắm", bà Tuyết nói.

Không chỉ không gian hiện tại, chợ hoa còn là nơi ký ức được đánh thức. Với nhiều người Việt, bước chân vào chợ hoa giống như một cuộc ngược dòng thời gian, trở về với những cái Tết xưa: phiên chợ làng, tiếng mẹ gọi con, nồi nước lá mùi già, hương bưởi thơm phức... Trong sắc hoa và mưa xuân, người ta như tìm lại một cái Tết thuần Việt - giản dị, ấm áp, gắn kết gia đình và cội nguồn.

Từ góc độ văn hóa, chợ hoa ngày Tết không chỉ đơn thuần là hoạt động mua bán, mà còn là biểu hiện sinh động của đời sống tinh thần cộng đồng.

Cụ Nguyễn Trung Chính, nguyên Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý - Giáo dục Hải Phòng cho biết người Việt Nam sống tình cảm, luôn hướng về cội nguồn, nên mỗi dịp Tết đến, việc đi chợ hoa, chọn một cành đào, nhành mai hay chậu quất không chỉ để trang trí nhà cửa, mà còn là cách gửi gắm ước vọng về một năm mới an lành, đủ đầy.

Theo cụ Chính, hoa ngày Tết mang nhiều tầng ý nghĩa văn hóa. Sắc hoa tượng trưng cho sự sinh sôi, khởi đầu mới. Dáng cây, thế bonsai thể hiện quan niệm về sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Việc cả gia đình cùng nhau đi chợ hoa còn là dịp gắn kết các thế hệ, để con cháu hiểu hơn về phong tục, tập quán và những giá trị truyền thống.

“Trong nhịp sống hiện đại, nhiều thứ có thể thay đổi, nhưng nhu cầu được sum vầy, được lưu giữ ký ức Tết xưa thì vẫn còn nguyên vẹn”, cụ Chính chia sẻ.

Khi những ngày cuối năm trôi qua, chợ hoa vẫn tấp nập cho đến tận chiều ngày cuối năm. Dù bận rộn, nhưng ai nấy đều cố gắng dành chút thời gian ghé chợ, mang về nhà một cành đào hồng thắm, chậu quất trĩu quả hay bó hoa tươi rực rỡ trong mưa xuân như mang theo cả sắc xuân, ký ức và niềm hy vọng cho năm mới.

Và chính trong những khoảnh khắc bình dị ấy, thú vui thưởng ngoạn chợ hoa ngày Tết vẫn lan tỏa từ năm này qua năm khác, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng người Việt.

BÙI HẠNH