Tàu ra là Trường Sa vào Tết
Khi những chuyến tàu của Vùng 4 Hải quân vượt hàng trăm hải lý chở các mặt hàng Tết cập bến cũng là lúc mùa Xuân đến với quân và dân trên đảo Trường Sa.

Ấm tình đồng đội
Nhìn thấy cành đào ở đơn vị chớm nở đón Xuân, các y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 7 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 3) lại xốn xang nhớ về những ngày làm nhiệm vụ, đón Tết ở đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa. Đảo Phan Vinh cũng là hòn đảo duy nhất trong quần đảo Trường Sa mang tên người anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025, kíp Quân y của Bệnh viện Quân y 7 gồm 1 bác sĩ và 3 điều dưỡng làm nhiệm vụ tại đây. Thiếu tá Nguyễn Đình Cường, bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình nhớ lại, cái Tết nơi “đầu sóng, ngọn gió” thường đến sớm. Khi những chuyến tàu của Vùng 4 Hải quân vượt hàng trăm hải lý chở các mặt hàng Tết cập bến cũng là lúc mùa Xuân đến với quân và dân trên đảo Trường Sa. Anh em lính đảo và người dân nơi đây vẫn thường nói vui với nhau rằng “Tàu ra là Trường Sa vào Tết”.
Quà Tết đến với người lính cũng khá đủ đầy, từ thực phẩm cho đến cành mai, cây quất làm sắc Xuân ngập tràn trên đảo, chứa đựng bao tình cảm yêu thương mà quân và dân đất liền gửi gắm. Vui nhất là khi cùng đồng đội quây quần cùng gói bánh chưng. “Dù trên đảo có lá dong đem từ đất liền ra nhưng ít nhiều anh em tôi cũng gói vài cái bánh chưng bằng lá bàng vuông. Bởi trong mỗi chiếc lá bàng, dường như có tinh thần của quân dân trên đảo. Chính cái vị chan chát, hăng hắc của lá bàng vuông, cùng vị mặn mòi của nước biển đã thấm vào từng gân lá, hòa quyện vào mùi gạo nếp, khiến ai cũng nhớ mãi không quên”, Thiếu tá Nguyễn Đình Cường bộc bạch.
Đêm giao thừa linh thiêng, tiếng chuông chùa vang lên, lan toả vào không trung, biển cả, mang theo niềm tin một năm mới bình an, hạnh phúc. Ấn tượng nhất có lẽ là chương trình văn nghệ đón Tết, mọi người cùng hòa chung giai điệu “Không xa đâu Trường Sa ơi” và “Tổ quốc gọi tên mình”. Các con tim đều hòa chung nhịp đập tự hào, thiêng liêng hai tiếng “Việt Nam”.

Đối với Thiếu tá Phạm Thanh Bình, điều dưỡng Khoa Gây mê hồi sức (Bệnh viện Quân y 7), đây là lần thứ 2 anh đón Tết ở đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa. Theo thiếu tá Bình, ngày Tết ở Trường Sa nói chung, đảo Phan Vinh nói riêng luôn thừa... nắng và gió, thời tiết thậm chí còn hơi oi bức, không có cái se lạnh như ở đất liền. Không một phiên chợ Tết mà cũng không có chợ hoa, nhưng không khí đón Xuân thật rộn ràng trên khắp đảo. Giữa mênh mông cát trắng, xen lẫn màu xanh của những tán bàng vuông, màu đỏ hồng rực rỡ của những nhành hoa giấy, màu trắng tinh khôi của hoa phong ba… hòa quyện vào nhau, tô điểm cho không khí Xuân trên đảo Phan Vinh.
Người dân sống trên các đảo trong những ngày này cũng tất bật với nhiều công việc dọn dẹp nhà cửa, trang trí Tết và tham gia các chương trình văn hóa, văn nghệ do đảo tổ chức. Khởi đầu một năm mới ở đảo là lễ chào cờ. Giữa biển Đông mênh mông sóng nước, lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trong gió. Trước hồn thiêng đất nước nơi đầu sóng, ngọn gió, giai điệu Quốc ca vang lên, không gian như lắng đọng. Sau lễ chào cờ, quân dân trên đảo lên chùa Vinh Phúc thắp hương, cầu bình an, may mắn.
“Giữa trùng khơi bốn bề sóng vỗ, đón Tết cổ truyền dân tộc không nhiều mai, đào khoe sắc nhưng vẫn có một Trường Sa sáng lung linh giữa đại dương. Ở đó, nhân dân và các chiến sĩ cùng sum vầy đón Tết, vững một niềm tin canh trời, giữ biển để đất liền đón những mùa Xuân trọn vẹn...”, thiếu tá Phạm Thanh Bình chia sẻ.

Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ
Vui Xuân, đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ, đó là mệnh lệnh từ trái tim những người lính ở Trường Sa. Kíp quân y của Bệnh viện Quân y 7 không chỉ làm nhiệm vụ bảo đảm y tế cho đảo Phan Vinh mà còn là tuyến sau, đảm nhiệm cứu chữa cơ bản cho các đảo lân cận, như: Thuyền Chài, Núi Le, Tốc Tan, Tiên Nữ…
Thiếu tá Nguyễn Đình Cường nhớ mãi, ngay trong ngày mồng 1 Tết Nguyên đán, bệnh xá đã tiếp nhận ca bệnh là quân nhân đang làm nhiệm vụ trên đảo Phan Vinh. Người bệnh được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng kéo dài nhiều giờ. Qua khám lâm sàng, bác sĩ Nguyễn Đình Cường chẩn đoán người bệnh bị viêm ruột thừa cấp và quyết định mổ ngay. Dù không có nhiều trang thiết bị chuyên dụng hiện đại hỗ trợ chẩn đoán, điều trị như trong đất liền nhưng với bề dày kinh nghiệm chuyên môn, thiếu tá Cường cùng kíp mổ thực hiện ca mổ thành công. Sau một tuần điều trị, người bệnh ổn định sức khoẻ và được xuất viện. “Mỗi ca bệnh được cứu chữa kịp thời là niềm tự hào, tiếp thêm động lực, quyết tâm để các y, bác sĩ nỗ lực tiếp tục cống hiến, chăm lo sức khỏe cho bộ đội và ngư dân. Được đón Tết, làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời binh nghiệp của tôi”, Thiếu tá Cường chia sẻ.

Hòa chung niềm vui của người dân khắp cả nước đón mùa Xuân mới, ở nơi đảo xa vẫn có những "chiến sĩ áo trắng" thức trắng xuyên đêm để thực hiện ca trực đặc biệt nhất trong năm vào thời khắc Giao thừa. Đại tá, thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Văn Lý, Giám đốc Bệnh viện Quân y 7 cho biết: "Vượt qua muôn vàn khó khăn, những chiến sĩ nơi "đầu sóng, ngọn gió" vẫn luôn chắc tay súng trước vọng gác, vững vàng trong mỗi tuyến tuần tra, thầm lặng mà kiên cường… như cây phong ba luôn hiên ngang trước sóng gió trùng khơi, bảo vệ bình yên cho vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc, để người dân yên tâm vui Xuân, đón Tết.