Khách ngoại đón Tết tại Hải Phòng
Không chỉ đến một vài lần rồi đi, nhiều khách quốc tế quyết định gắn bó lâu dài và có nhiều lần đón Tết ở Hải Phòng.

Vợ chồng anh James Turner (34 tuổi) và chị Emily Brown (32 tuổi), người Anh ở phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng gần ba năm nay. Họ đến Việt Nam sau một chuyến du lịch dài ngày và quyết định gắn bó khi nhận lời làm hướng dẫn viên du lịch quốc tế cho một công ty lữ hành tại thành phố. James cho biết: “Chúng tôi chọn Hải Phòng vì thành phố này có biển, nhịp sống hiện đại. Người dân thân thiện và đồ ăn thì tuyệt vời”. Đây là năm thứ ba họ đón Tết dương lịch (Tết tây) tại Hải Phòng.
Ở Anh, Tết thường là khoảng thời gian nghỉ ngơi, tụ tập bạn bè, nâng ly rượu vang và xem pháo hoa đón năm mới. “Giống một lễ hội hướng ngoại, rộn ràng, Tết với người Anh mang ý nghĩa của sự khởi đầu mới”, Emily chia sẻ.
Kể từ khi sống ở Hải Phòng, cách họ đón Tết khác đi nhiều. Hai vợ chồng thường đưa khách du lịch đi trải nghiệm đêm giao thừa, khám phá các điểm đến hấp dẫn của Hải Phòng và tìm hiểu phong tục, tập quán con người nơi đây. Sau đó, họ cùng đồng nghiệp Việt Nam tổ chức tiệc nhỏ, thưởng thức hải sản.

Còn với Jessabel Placencia, 27 tuổi đến từ Philippines, cô đã sống ở Việt Nam hơn 6 năm và ở Hải Phòng hơn 2 năm. “Hiện tại tôi đang làm giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm Anh Ngữ Ocean Edu, phường Lê Thanh Nghị. Tôi được phân công đến Hải Phòng. Tôi không được chọn địa điểm nhưng tôi rất vui khi ở đây. Tôi dần yêu thành phố, con người và lối sống nơi này”, cô chia sẻ.
Khách nước ngoài còn mong đến dịp Tết Nguyên đán (Tết ta) để được khám phá những nét văn hóa đặc trưng của người bản địa.
Ông Detlef Hans, 70 tuổi, đến từ Đức sinh sống và làm việc tại Hải Phòng đã được 7 năm. Ông Detlef Hans đặc biệt yêu những giá trị văn hóa trong đời sống của người dân địa phương dịp Tết Nguyên đán. Những ngày chuẩn bị Tết, ông thường tự tay treo cờ Tổ quốc Việt Nam, trang trí cành đào, thậm chí gói bánh chưng, trang trí nhà cửa. “Tôi thích những bữa cơm gia đình ấm cúng hay thăm hỏi họ hàng, lì xì người già và trẻ nhỏ… Ở đây, họ hàng rất đông, thậm chí tôi đã sinh sống nhiều năm mà vẫn không nhớ hết các thành viên bên họ hàng của vợ”, ông Detlef Hans hài hước nói.
Detlef Hans cho biết, ông sẽ không trở về Đức sinh sống nữa bởi ông yêu đất nước Việt Nam - một đất nước hòa bình, con người Việt Nam thân thiện và hiếu khách. “Đến Việt Nam tôi đã được đi và thấy rất nhiều cảnh đẹp. Ở đây tôi có vợ và các con. Nơi đây tôi cảm nhận được hơi ấm của tình yêu”, ông chia sẻ.
.jpg)
Còn vợ chồng anh James Turner và chị Emily Brown, người Anh chia sẻ, ngoài những lợi thế về phát triển kinh tế, du lịch Hải Phòng rất hấp dẫn. “Chúng tôi sẽ góp phần giúp địa phương thu hút nhiều khách Anh đến với vùng đất này”, chị Emily Brown khẳng định.