Góc nhìn

Thành phố lớn đòi hỏi tầm nhìn xa, cách nghĩ rộng

HOÀNG LONG 15/02/2026 05:45

Một thành phố lớn đòi hỏi tầm nhìn xa và cách nghĩ rộng. Mỗi công dân của Hải Phòng với tâm thế cởi mở và khí chất khoáng đạt cần sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ.

Panoramic view of the city’s Political–Administrative Center.
Khu vực Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Hải Phòng về đêm. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC NGHĨA

Thành phố Hải Phòng hôm nay đã rộng hơn về địa giới hành chính, đông hơn về dân số và mang trong mình những kỳ vọng lớn hơn về tầm nhìn, cách tổ chức, phương thức vận hành và các mục tiêu phát triển cao hơn, trong đó phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố cảng biển, công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Sự thay đổi ấy kéo theo những điều chỉnh trong đời sống của mỗi người dân. Với nhiều người, trong những tháng qua, sự thay đổi được cảm nhận qua những điều rất cụ thể trong sinh hoạt hằng ngày. Đó là quãng đường đi làm có thể dài hơn, thời gian di chuyển nhiều hơn, những thói quen được sắp xếp lại cho phù hợp. Không ít cán bộ, công chức, viên chức còn phải thay đổi cả nơi ở, công việc của các thành viên trong gia đình để đáp ứng yêu cầu công tác sau khi các cơ quan, đơn vị được hợp nhất…

Những thay đổi đó là tất yếu. Khi thành phố lớn lên, không gian làm việc, sinh hoạt và kết nối không còn gói gọn trong những giới hạn quen thuộc trước đây. Quan trọng hơn, sự thay đổi không chỉ nằm ở khoảng cách địa lý. Được làm việc trong một môi trường mới, tiếp xúc với những đồng nghiệp mới, cách làm việc mới cũng mở ra cơ hội để học hỏi, chia sẻ và gắn kết. Khi tất cả cùng chung mục tiêu vì sự phát triển của thành phố, sự khác biệt sẽ dần nhường chỗ cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự tôn trọng lẫn nhau.

Ngay sau khi bộ máy của thành phố mới đi vào hoạt động, tại hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy cán bộ của Thành ủy ngày 2/7/2025, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đã nhấn mạnh: “Mất đoàn kết là mất hết". Trong bối cảnh thành phố sắp xếp lại tổ chức bộ máy và không gian phát triển, đoàn kết không chỉ là yêu cầu về tổ chức mà là điều kiện tiên quyết để mọi chủ trương, quyết sách đi vào cuộc sống. Khi mỗi tập thể và mỗi cá nhân biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, biết chia sẻ và đồng hành, những thay đổi dù lớn đến đâu cũng có thể được hóa giải bằng sự đồng thuận.

Câu chuyện bắn pháo hoa gần đây của thành phố cũng nằm trong mạch thay đổi ấy. Việc lựa chọn tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố thay vì những địa điểm quen thuộc nhiều năm trước khiến một bộ phận người dân băn khoăn. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu bởi các không gian đô thị không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn gắn với ký ức, cảm xúc và nếp sinh hoạt đã hình thành theo thời gian.

Tuy nhiên, khi thành phố bước sang một giai đoạn phát triển mới, việc tổ chức lại các điểm nhấn không gian là điều cần thiết. Không phải để phủ nhận hay thay thế những giá trị cũ mà nhằm bổ sung các trung tâm mới, phù hợp với cấu trúc đô thị mở rộng. Thay đổi địa điểm bắn pháo hoa, nhìn rộng ra chính là cách tổ chức lại không gian công cộng theo tầm nhìn dài hạn.

Có thể hình dung Hải Phòng hôm nay như một cơ thể lớn hơn trước. Khi cơ thể phát triển cần một trái tim đủ lớn để bơm năng lượng đi khắp các bộ phận; đồng thời cần một bộ não với tầm nhìn rộng và khả năng điều phối linh hoạt để toàn bộ cơ thể vận hành hài hòa. Việc hình thành và từng bước khẳng định vai trò của Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố xuất phát từ yêu cầu tự nhiên ấy.

Trong cơ thể đó, mỗi người dân là một tế bào sống. Khi cơ thể thay đổi, từng tế bào cũng cần thích nghi: Thay đổi thói quen, mở rộng suy nghĩ, học cách phối hợp với những tế bào khác xung quanh. Bởi nếu mỗi tế bào chỉ giữ nhịp điệu cũ của riêng mình, cơ thể sẽ khó phát triển. Nhưng khi từng tế bào chủ động hòa nhịp, cơ thể sẽ khỏe mạnh và bền vững hơn.

Giữ gìn ký ức đô thị, trân trọng những không gian đã gắn bó với nhiều thế hệ là điều rất cần thiết. Song song với đó, thành phố cũng cần sự đồng thuận để đổi mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị lớn. Hai điều này không mâu thuẫn mà bổ trợ cho nhau.

Một thành phố lớn đòi hỏi tầm nhìn xa và cách nghĩ rộng. Mỗi công dân của thành phố, với tâm thế cởi mở và khí chất khoáng đạt cần sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ để chung tay xây dựng Hải Phòng không ngừng vươn lên, xứng đáng với vị thế và tầm vóc của một đô thị lớn.

HOÀNG LONG