Rực rỡ 'Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ 2026'
Đêm nghệ thuật 'Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ 2026' đã trở thành khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc của hàng nghìn người dân thành phố Cảng Hải Phòng.
"Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ 2026" đón thời khắc giao thừa tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, mà đó chính là thời điểm mỗi người cảm nhận rõ ràng nhất sự chuyển mình của thành phố trong thời khắc bước sang năm mới.
Ngay từ tiết mục mở màn, tiếng trống hội vang dội đã đưa khán giả vào một không gian đầy tràn đầy năng lượng. Ánh sáng, âm nhạc và những giai điệu xuân lan tỏa, khiến quảng trường như một sân khấu khổng lồ của cảm xúc. Khán giả liên tục vỗ tay, hòa giọng theo từng ca khúc.
Chương trình được dẫn dắt theo mạch cảm xúc tăng dần: từ niềm tự hào về truyền thống, đến hình ảnh một thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ và sắc xuân rộn ràng. Càng về sau, không khí càng “nóng”, xóa nhòa khoảng cách giữa sân khấu và khán giả.
Anh Trần Hữu Sang (phường Lê Ích Mộc) chia sẻ: “Mọi người không còn là người xem nữa mà là một phần của chương trình. Đó là cảm giác rất đặc biệt, rất tự hào”.
Nhiều người lặng đi khi nghe nhắc đến ký ức tuổi thơ, đến những mùa xuân đã qua, đến nỗi nhớ quê hương.
Chị Lê Thanh Hà cho biết: “Khi nghe những ca khúc về Hải Phòng, tôi thấy lâng lâng. Mỗi lần nhìn lại thành phố qua âm nhạc, qua sân khấu như thế này, tôi lại thấy yêu hơn rất nhiều”.
Phần giao lưu với các chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa tạo nên điểm lắng sâu. Cả quảng trường im lặng, rồi bất ngờ vỡ òa với những tràng pháo tay kéo dài. Những lời chúc giản dị, những chia sẻ về Tết xa nhà của các chiến sĩ khiến nhiều người xúc động.
Không khí tiếp tục bùng nổ khi các nghệ sĩ trẻ xuất hiện. Hàng nghìn khán giả hát theo, vẫy tay, bật đèn điện thoại tạo nên “biển ánh sáng” phía dưới sân khấu. Những phần tương tác trực tiếp, tiếng hô vang “I love Hải Phòng” khiến cả quảng trường ngập tràn cảm xúc.
Bạn Nguyễn Hoài Phương, sinh viên Trường Đại học Hải Phòng cho biết: “Chưa bao giờ chương trình giao thừa mà khán giả tương tác nhiều như vậy. Không phải chỉ xem, mà là cùng hát, cùng lắng đọng và cùng trào dâng cảm xúc. Cảm giác như cả thành phố đang ở chung một đại nhạc hội”.

Đêm giao thừa, hàng nghìn người dân đã đổ về Quảng trường Trung tâm Văn hoá Xứ Đông để theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ 2026” được truyền trực tiếp từ Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố qua màn hình LED cỡ lớn. Không khí nơi đây sớm trở nên náo nhiệt, rộn ràng, ai cũng háo hức chờ đợi thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ - năm mới.

Chương trình chính thức bắt đầu lúc 22 giờ nhưng từ hơn 20 giờ, khu vực Quảng trường Trung tâm Văn hoá Xứ Đông đã rất đông người dân đến theo dõi. Nhiều gia đình mang theo ghế ngồi, đồ ăn nhẹ, cùng nhau chọn vị trí đẹp để theo dõi chương trình.
Mỗi tiết mục vang lên, mỗi hiệu ứng ánh sáng rực rỡ hiện trên màn hình đều nhận được những tràng pháo tay, tiếng reo hò đầy phấn khích của khán giả. Qua màn hình LED, từng khoảnh khắc đều được truyền tải trọn vẹn, khiến khán giả tại xứ Đông trầm trồ, thích thú.

Anh Lê Văn Hoè ở phường Việt Hoà cho biết anh theo dõi thông tin trên các kênh truyền thông nên đã chủ động đưa con trai đến từ sớm để chọn chỗ đẹp.
“Chương trình rất hoành tráng. Đây là Tết đầu tiên sau hợp nhất Hải Dương và Hải Phòng, tôi kỳ vọng năm mới thành phố sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa”, anh Hoè chia sẻ.
Với gia đình chị Trần Vân Anh ở phường Tân Hưng đêm giao thừa mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Sau nhiều năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài, chị trở về quê hương đúng dịp Tết và lần đầu tiên đón giao thừa tại Quảng trường Trung tâm Văn hoá Xứ Đông.
“Chương trình văn nghệ rất hấp dẫn. Tôi thích nhất ca khúc Tết này con sẽ về do ca sĩ Phạm Anh Duy thể hiện. Đã rất lâu rồi tôi mới được về quê đón Tết, nghe bài hát này càng thấy bồi hồi”, chị Vân Anh chia sẻ.

Những câu chuyện nhỏ giữa quảng trường đông người càng làm đậm thêm không khí đoàn viên, ấm áp của đêm giao thừa.
Khi những giai điệu mùa xuân lan tỏa khắp không gian, cũng là lúc thời gian dần trôi về khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong năm. Đồng hồ điểm những phút cuối cùng của năm cũ, ai nấy đều háo hức, hồi hộp và chờ đợi.
Cao trào thực sự đến vào thời khắc đếm ngược. Khi những con số vang lên, hàng nghìn người nắm tay nhau, hướng mắt lên bầu trời, đồng thanh đếm từng giây. Và khi pháo hoa bừng sáng, những tiếng reo hò, tiếng chúc mừng, những cái ôm, cái bắt tay nồng ấm...

Từ điểm cầu trung tâm đến Quảng trường Trung tâm Văn hoá Xứ Đông, người dân cùng chung một niềm vui, một niềm tin vào năm mới.
Xuân Bính Ngọ 2026 đã đến trong không khí hân hoan, tự hào và kỳ vọng. Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Hải Phòng bước vào năm mới với quyết tâm đạt được nhiều thắng lợi mới, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với truyền thống “Thành phố Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến” và niềm tin yêu của nhân dân.