Quốc phòng

Lính biển đón Tết giữa trùng khơi

MINH HẢO 18/02/2026 19:50

Dịp Tết khi những người con xa quê trở về sum vầy bên mâm cơm gia đình cũng là lúc những con tàu Cảnh sát biển đón Tết giữa trùng khơi, giữ gìn an ninh, an toàn trên các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

h1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4037, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 dự hội nghị trực tuyến kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết của Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam.

Mang mùa Xuân ra biển

Ra khơi canh giữ biển đảo Tổ quốc, chuyến hải trình trực Tết của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển có đầy đủ hàng Tết như gạo, thực phẩm, trái cây và cả những cành mai, cành đào rực rỡ.

Tàu CSB 4037 trực thuộc Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 có nhiệm vụ trực trên biển dịp Tết Nguyên đán này. Thượng úy Nguyễn Thế Hùng, Chính trị viên tàu CSB 4037 chia sẻ: “Những ngày đón Tết trên biển, phòng Hồ Chí Minh - nơi chúng tôi vẫn gọi là "tâm hồn" của con tàu - được anh em chuẩn bị trang trí từ rất sớm với những chậu quất, cành mai từ đất liền ra. Vì hoa tươi không thể giữ được lâu, mọi người cùng nhau cắt dán hoa mai, hoa đào bằng giấy màu rồi tỉ mỉ gắn lên những cành cây khô, để tạo nên một "phòng đón Xuân" ấm cúng giữa trùng khơi".

Bàn thờ Bác Hồ được đặt trang trọng giữa phòng, chứa đựng lòng thành kính vô hạn của cán bộ, chiến sĩ với vị Cha già dân tộc. Khói nhang lan tỏa, quyện vào làn gió biển, tạo nên sự linh thiêng lạ kỳ, ở đó, những người lính sẽ đứng nghiêm trang, báo công với Bác về một năm giữ biển bình yên.

Trên các tàu trực, cán bộ, chiến sĩ còn tận dụng mọi khoảng trống trên boong và khu vực sinh hoạt để trồng rau xanh phục vụ bữa ăn hằng ngày, nhất là trong dịp Tết. Những khay nhựa, thùng xốp được sắp xếp gọn gàng, gieo trồng các loại rau cải, rau muống, mồng tơi… phù hợp với điều kiện thời tiết và môi trường biển. Dù đối mặt với gió mạnh, hơi muối và sóng lớn, những “vườn rau mini” vẫn được chăm sóc cẩn thận, trở thành mảng xanh đầy sức sống giữa trùng khơi.

Những luống rau xanh ấy không chỉ góp phần cải thiện bữa ăn, bảo đảm dinh dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trong những ngày trực Tết, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó của người lính biển, giữ vững ý chí và niềm tin nơi đầu sóng ngọn gió.

h4.jpg
Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát sát biển 3 kiểm tra công tác tăng gia sản xuất trên tàu trực cảnh sát biển.

Trên những con tàu trực của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam ngoài khơi xa, không khí Tết vẫn ấm áp và đầy ý nghĩa với hoạt động gói bánh chưng. Giữa mênh mông sóng nước, các cán bộ, chiến sĩ quây quần bên nhau, cùng rửa lá dong, vo nếp, đãi đỗ, gói từng chiếc bánh vuông vức như nhớ về không khí đón Tết ở quê nhà. Khoảnh nấu bánh chưng ở tàu, tiếng cười nói xen lẫn tiếng sóng vỗ tạo nên một cái Tết rất riêng - giản dị mà thiêng liêng. Gói bánh chưng không chỉ giúp vơi đi nỗi nhớ nhà mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó như anh em một nhà, tiếp thêm động lực để những người lính biển vững vàng tay lái, chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Đón giao thừa trên biển

h2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4031, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 gói bánh chưng trên tàu.

Trong dịp Tết Nguyên đán, toàn lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam có hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ trực Tết trên các tàu và tại nhiều vùng biển của Tổ quốc, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển. Trước thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới, lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, đồng thời gửi lời chúc Tết, thăm hỏi và động viên toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Qua hệ thống truyền hình vệ tinh, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh nắm tình hình, giao nhiệm vụ và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các tàu Cảnh sát biển và Hải đội Dân quân thường trực đang trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, chống khai thác IUU trên biển.

Nhân dịp năm mới, các đồng chí lãnh đạo chúc cán bộ, chiến sĩ sức khỏe, hạnh phúc, luôn nêu cao cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Sự động viên kịp thời ấy trở thành nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, vơi bớt nỗi nhớ nhà trong những ngày Tết xa quê. Qua đó, mỗi người càng thêm tự hào về nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết một lòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trực Tết trên biển, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết.

Đón giao thừa trên biển, trên các tàu trực của Cảnh sát biển Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong không khí trang nghiêm, ấm áp. Khi thời khắc chuyển giao năm mới, toàn tàu quây quần trước màn hình, lắng nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước Lương Cường gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước. Giữa mênh mông sóng nước, những lời chúc đầu xuân thiêng liêng ấy càng trở nên sâu lắng, tiếp thêm niềm tự hào và trách nhiệm cho người lính biển.

h3.jpg
Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4037, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 lắng nghe Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết Bính Ngọ 2026.

Tết trên biển đối với người lính Cảnh sát biển Việt Nam mang ý nghĩa thiêng liêng về trách nhiệm và lòng trung thành với Tổ quốc. Giữa thời khắc mọi nhà sum vầy, các anh vẫn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, coi biển là nhà, đồng đội là anh em ruột thịt. Vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn duy trì nghiêm chế độ trực, quan sát chặt chẽ tình hình trên biển, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Chính trong những ngày Tết xa nhà ấy, tinh thần kỷ luật, ý chí quyết tâm và tình yêu biển, đảo càng được tôi luyện, góp phần giữ vững bình yên để nhân dân cả nước yên tâm đón một mùa xuân trọn vẹn.

MINH HẢO