Giáo dục và đào tạo

Nét đẹp Tết thầy

NGUYỄN MƠ 19/02/2026 14:00

Cùng với Tết cha, Tết mẹ thì Tết thầy là nét đẹp văn hoá, thấm nhuần đạo lý ‘tôn sư trọng đạo’ của dân tộc được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

net-dep-tet-thay(1).jpg
Dù đã về hưu song cô giáo Đào Thu Hiền vẫn đón nhận tình cảm của học sinh, đồng nghiệp cũ dịp Tết đến, xuân về.

Năm nào cũng vậy, mỗi khi Tết đến, dù bận rộn với công việc gia đình, nội ngoại nhưng chị Trần Thị Quyên ở phường Tứ Minh (Hải Phòng) cùng bạn học cũ cũng sắp xếp thời gian để đến chúc Tết thầy, cô giáo chủ nhiệm vào ngày mùng 3 Tết.

Chị Quyên cho biết: “Dù đã ra trường gần 20 năm song tôi và các bạn vẫn đều đặn tới thăm thầy cô dịp Tết. Tới nhà thầy cô, hàn huyên tâm sự chuyện cũ, chúng tôi như được sống lại quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò. Chỉ vài câu chúc, mấy lời hỏi thăm cũng đủ để tình cảm thầy trò thêm ấm áp. Chúng tôi luôn biết ơn những người đã dìu dắt, dạy dỗ mình”.

Dù đã về hưu nhưng bao lớp thế hệ học trò vẫn không quên hỏi thăm, chúc sức khoẻ cô giáo Đào Thu Hiền ở phường Tân Hưng mỗi dịp Tết đến, xuân về. Hơn 30 năm đứng lớp, đã bao lứa học sinh được cô Hiền dạy kiến thức và dạy làm người.

Thậm chí có những học trò trước đây đã trở thành đồng nghiệp thì ân tình với cô giáo cũ vẫn vẹn nguyên, sâu đậm. Cô Hiền chia sẻ: “Tết năm nào học trò cũ cũng nhớ tới cô nên tôi rất trân trọng. Nhiều em ở xa, không có điều kiện tới nhà vẫn gọi điện chúc Tết, hỏi thăm sức khoẻ cô. Tôi rất vui khi thấy học trò ngày càng khôn lớn, trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội”.

Là giáo viên trẻ, chị Nguyễn Thị Vân ở phường Hồng Bàng rất xúc động khi học sinh của mình ở độ tuổi mới lớn nhưng đã biết đối nhân xử thế, dành cho thầy cô những lời chúc tốt đẹp trong ngày Tết cổ truyền. Với cô Vân, những lời chúc đó không chỉ là sự quan tâm của học sinh với thầy cô mà là thành quả của quá trình giáo dục bền bỉ. Đó chính là “trái ngọt’ mà bất kỳ thầy cô nào cũng mong muốn có được.

Trong nhịp sống hiện đại, phong tục mùng "một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy" vẫn được giữ gìn và phát huy. Sau cha mẹ, thầy cô chính là người truyền đạt tri thức, giáo dục nhân cách để mỗi người khôn lớn, trưởng thành.

Tết cổ truyền hướng về cội nguồn và cũng là dịp nhắc nhớ về những người thầy đã dìu dắt, bảo ban trên hành trình trưởng thành. Vì thế dù xã hội có đổi khác thì tinh thần và tấm lòng người Việt vẫn mãi không phai.

Giữ gìn nét đẹp Tết thầy cũng chính là vun đắp nền tảng đạo đức xã hội. Bởi khi con người biết tri ân người đã trao tri thức cho mình, thì đó cũng là lúc giá trị nhân văn được bồi đắp.

NGUYỄN MƠ