Phát huy giá trị lễ hội đình Cung Chúc và nghệ thuật ca trù
Tọa đàm 'Bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội đình Cung Chúc và nghệ thuật ca trù tại địa phương' thu hút sự tham gia của các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, đại diện cơ quan chuyên môn, đông đảo nhân chứng, nghệ nhân địa phương.
.jpeg)
Chiều 22/2 (tức mùng 6 Tết), tại đình Cung Chúc, xã Vĩnh Thịnh (Hải Phòng), UBND xã Vĩnh Thịnh phối hợp Hội Khoa học Lịch sử Hải Phòng và Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Hải Phòng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội đình Cung Chúc và nghệ thuật ca trù tại địa phương”.
Tọa đàm thu hút sự tham gia của các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, đại diện các cơ quan chuyên môn cùng đông đảo nhân chứng, nghệ nhân địa phương. Nhiều tham luận tập trung làm rõ giá trị di sản văn hóa phi vật thể của lễ hội đình Cung Chúc; quá trình hình thành, phát triển làng Cung Chúc; cơ sở tín ngưỡng dân gian và truyền thống sinh hoạt văn hóa cộng đồng gắn với di tích.
Đáng chú ý, các ý kiến khẳng định tại lễ hội đình Cung Chúc thường có canh hát cửa đình - một hình thức diễn xướng trang trọng, cổ xưa nhất của ca trù, diễn ra tại đình làng, là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân địa phương.
.jpeg)
Một số tham luận phân tích thực trạng bảo tồn, chỉ ra nguyên nhân mai một và đề xuất giải pháp khôi phục không gian diễn xướng, phục dựng nghi lễ, tăng cường truyền dạy nghệ thuật ca trù cho thế hệ trẻ.
Tại phần thảo luận, các chuyên gia nhấn mạnh cần xây dựng lộ trình bảo tồn bền vững, gắn lễ hội truyền thống với phát triển văn hóa – du lịch; đồng thời đưa ca trù vào hoạt động ngoại khóa trong trường học, thành lập câu lạc bộ tại cơ sở nhằm tạo môi trường thực hành thường xuyên...