Đời sống văn hóa

Phòng vé Tết 2026 bùng nổ trăm tỷ nhưng phân hóa khốc liệt

TT (tổng hợp) 24/02/2026 - 08:06

Phía sau bức tranh sôi động của mùa phim Tết Bính Ngọ 2026 là sự phân cực rõ rệt khi có những tác phẩm nhanh chóng cán mốc hàng trăm tỷ đồng nhưng cũng có không ít dự án phải rời rạp sớm vì doanh thu quá thấp.

247.png
Ekip phim "Thỏ ơi!!" trong buổi gặp mặt khán giả Hải Phòng.

“Thỏ ơi!!” bứt tốc

Khi Trấn Thành và Trường Giang cùng chọn dịp Tết 2026 để ra mắt Thỏ ơi!!Nhà ba tôi một phòng, nhiều ý kiến dự đoán đây sẽ là cuộc đua song mã giữa hai ngôi sao có sức hút hàng đầu thị trường. Tuy nhiên, diễn biến thực tế cho thấy cán cân nghiêng hẳn về phía Trấn Thành.

Sau 6 ngày công chiếu, Thỏ ơi!! đạt hơn 250 tỷ đồng doanh thu. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, riêng cuối tuần vừa qua, phim thu hơn 123 tỷ đồng, bán ra hơn 1,2 triệu vé với hơn 12.000 suất chiếu, gần như chiếm lĩnh toàn bộ phòng vé.

Thỏ ơi!! do Trấn Thành làm đạo diễn, xoay quanh những mối quan hệ tình cảm tưởng chừng êm đềm nhưng ẩn chứa nhiều tổn thương, dối giấu và mâu thuẫn. Phim quy tụ dàn diễn viên: LyLy, Pháo, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương và Quốc Anh, trong đó mỗi nhân vật đều mang một "lớp mặt nạ" cảm xúc riêng, buộc phải đối diện với sự thật và những góc khuất trong chính mình.

Ở vị trí thứ hai, Nhà ba tôi một phòng thu về hơn 81 tỷ đồng tính đến trưa 23/2. Cuối tuần qua, phim đạt hơn 41 tỷ đồng với hơn 412.000 vé bán ra. Dù còn khoảng cách khá xa so với Thỏ ơi!!, con số này vẫn được xem là ổn định.

Tác phẩm xoay quanh ông Thạch (Trường Giang đóng) - người làm món cà mắm nuôi con gái học cấp 3. Bi kịch xuất hiện khi ông mắc bệnh Alzheimer và những bí mật về người vợ cũ dần hé lộ. Tuy nhiên, bộ phim bị nhận xét là khai thác đề tài gia đình theo lối cũ, nhiều tình huống sắp đặt, kéo dài không cần thiết.

Diễn xuất của dàn cast cũng gây tranh luận khi Trường Giang tiếp tục hình tượng người cha tần tảo quen thuộc, Hoa hậu Như Vân bị nhận xét thoại cứng, còn Anh Tú ATUS mang hình ảnh từ các show thực tế vào phim khiến nhân vật thiếu sự hòa hợp.

Đường đua còn có Báu vật trời cho với 50 tỷ đồng sau 6 ngày, riêng cuối tuần thu hơn 28 tỷ đồng với hơn 262.000 lượt vé. Mùi Phở tạm xếp cuối nhóm phim Tết với 30 tỷ đồng, riêng cuối tuần đạt hơn 14 tỷ đồng cùng hơn 140.000 vé bán ra, cho thấy sức hút còn hạn chế dù khai thác chất liệu quen thuộc về món ăn truyền thống.

15j.png
"Huyền tình Dạ Trạch" rời rạp với doanh thu không mấy khả quan.

Những cuộc chia tay sớm

Trái ngược với không khí sôi động ở nhóm dẫn đầu, mùa phim Tết 2026 cũng chứng kiến những trường hợp rời rạp sớm vì doanh thu quá thấp.

Huyền tình Dạ Trạch chính thức dừng chiếu từ 23/2. Theo Box Office Vietnam, ngày 22/2 phim chỉ có 7 suất chiếu, bán 282 vé, thu khoảng 27 triệu đồng; ngày trước đó có 5 suất chiếu, bán 295 vé, thu 32 triệu đồng. Tổng doanh thu khi rời rạp chỉ đạt 425 triệu đồng, thấp hơn hơn 500 lần so với Thỏ ơi!! (251 tỷ đồng). Phim nằm trong nhóm thua lỗ nặng nhất năm 2026, bên cạnh Chiến Nam: Ve sầu thoát xác (324 triệu đồng) và Vạn dặm yêu em (85 triệu đồng).

Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng thời điểm phát hành là một trong những nguyên nhân chính. Phim ra rạp trước kỳ nghỉ chính thức, giai đoạn khán giả ít đi xem do bận rộn. Trong bối cảnh mùa Tết vốn là cuộc cạnh tranh gay gắt, chỉ cần khởi đầu không thuận lợi là gần như mất cơ hội.

Ông cũng nhận định Huyền tình Dạ Trạch mang màu sắc huyền sử, phong cách đậm chất Bắc và không có gương mặt “bán vé”, nên khó cạnh tranh với dòng phim hài, gia đình. Nếu phát hành vào tháng 3 hoặc 4 - khi thị trường bớt áp lực bom tấn, doanh thu có thể khả quan hơn.

Bức tranh phòng vé Tết 2026 cho thấy khán giả Việt vẫn sẵn sàng chi mạnh cho phim nội địa. Tuy nhiên, sự phân hóa gay gắt cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về kịch bản, chiều sâu nội dung và cách kể chuyện. Trong một mùa phim cạnh tranh khốc liệt, chỉ những tác phẩm đủ sức chinh phục khán giả mới có thể trụ vững và bứt phá.

TT (tổng hợp)