Trước Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026, lượng nước suối Côn Sơn dâng cao, ào ào dội xuống từ núi Ngũ Nhạc, Côn Sơn, tạo nên cảnh sắc diệu kỳ trong lòng quần thể di sản thế giới.
Trong Côn Sơn ca, đại thi hào Nguyễn Trãi - người từng gắn bó máu thịt với mảnh đất này viết: Côn Sơn suối chảy rì rầm/ Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai... Những câu thơ này đã đi vào tâm thức của bao thế hệ người Việt về một vùng đất sơn thủy hữu tình và cho thấy dòng suối Côn Sơn đã xuất hiện cùng với núi rừng nơi đây từ nhiều thế kỷ.Theo thời gian, dòng suối Côn Sơn dần cạn kiệt do đứt gãy địa chất, tình trạng khai thác nước ngầm phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp. Để phục hồi dòng suối Côn Sơn, thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện dự án với tổng đầu tư trên 45,4 tỷ đồng, dự kiến dòng chảy đạt từ 100 - 120 lít nước/giây.Dự án gồm trạm bơm cấp nước; đường ống cấp nước có chiều dài khoảng 2.500m; xây dựng 2 đập dâng thượng nguồn phục vụ cấp nước cho suối và phòng cháy, chữa cháy rừng, khu đền thờ Trần Nguyên Đán, đền thờ Nguyễn Trãi...Theo các cụ cao tuổi trong vùng, suối Côn Sơn đã được tái hiện gần như cách đây nửa thế kỷ.Không chỉ đơn thuần là một dòng chảy, suối Côn Sơn còn tăng thêm giá trị khu di tích khi ngày 15/2/1965, Bác Hồ đã dừng chân nghỉ ngơi, trò chuyện với cán bộ, nhân viên khu di tích và nhân dân tại đây.Suối Côn Sơn bắt nguồn từ hai khe núi Ngũ Nhạc và Côn Sơn, dài khoảng 5 km và đổ về hồ Côn Sơn. Trước đây vào mùa mưa, suối đầy ăm ắp nước, có đoạn mặt nước mở rộng từ 7 - 10 m. Trong ảnh: Dòng suối chảy qua cầu đá trước đền thờ Nguyễn Trãi rồi hòa vào hồ Côn Sơn phía dưới.