‘Bóng hồng’ duy nhất của Hải Phòng tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an năm 2026
Ở tuổi 24, chị Trần Thu Hiền (phường Lê Đại Hành, Hải Phòng) là công dân nữ duy nhất của thành phố đăng ký tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026.

Chiều 26/2, phường Lê Đại Hành tổ chức hội nghị gặp mặt, động viên và tặng quà 44 thanh niên chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân năm 2026.
Trong hàng ngũ những gương mặt trẻ trung, đầy khí thế ấy, chị Trần Thu Hiền (sinh năm 2002, tổ dân phố Giang Hạ) trở thành điểm nhấn đặc biệt khi là “bóng hồng” duy nhất tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân của thành phố trong đợt tuyển quân năm nay.
Quyết định của chị Hiền không chỉ thể hiện tinh thần tiên phong của tuổi trẻ, mà còn là sự tiếp nối cho truyền thống gia đình và lý tưởng phụng sự Tổ quốc.

Chị Hiền là cựu học sinh Trường THPT Trần Phú (thành phố Chí Linh cũ), tốt nghiệp loại khá Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội năm 2024. Sau khi ra trường, chị Hiền có công việc ổn định tại Bệnh viện Thẩm mỹ Thu Cúc (Hà Nội).
Thế nhưng, thay vì tiếp tục con đường nghề nghiệp, chị lại quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân khi có thông tin tuyển công dân có trình độ cao đẳng, đại học trở lên.

Chia sẻ với phóng viên, chị Hiền cho biết quyết định này được chị suy nghĩ nghiêm túc trong thời gian dài. “Từ nhỏ em đã lớn lên trong môi trường gia đình có bố mẹ đều công tác trong lực lượng công an. Những câu chuyện nghề, những ca trực đêm khiến em hiểu rằng sự bình yên của xã hội không tự nhiên mà có. Khi có cơ hội, em muốn được đóng góp sức trẻ, trí tuệ nhỏ bé của mình vào nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho nhân dân”, chị Hiền nói
Với chị Hiền, lá đơn tình nguyện là dấu mốc quan trọng của tuổi trẻ, nơi chị lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn để rèn luyện bản lĩnh trong môi trường kỷ luật, nghiêm khắc.

Chị Hiền là con cả trong gia đình có 3 chị em. Cả bố và mẹ của chị đều đang công tác tại Trại giam Hoàng Tiến. Và từ thời ông bà ngoại, gia đình chị đã có truyền thống phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân. Sinh ra và lớn lên trong môi trường ấy, chị Hiền sớm thấu hiểu những hy sinh thầm lặng phía sau màu áo xanh.
Bà Đinh Thị Hà, mẹ của chị Hiền không giấu được niềm xúc động khi nói về quyết định của con gái. “Gia đình tôi có truyền thống làm trong ngành công an nên cháu Hiền rất hiểu tính chất đặc thù của nghề. Khi con bày tỏ nguyện vọng, gia đình hoàn toàn ủng hộ và coi đây là bước trưởng thành của con. Làm nghề này vất vả, nhưng đó cũng là môi trường tốt để rèn luyện bản lĩnh”, bà Hà tự hào nói.
Theo bà Hà, từ nhỏ chị Hiền đã là cô học trò chăm ngoan, nhiều năm liền đạt giấy khen và tích cực tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, phong trào Đoàn tại trường và địa phương. Chính sự năng động, trách nhiệm ấy khiến gia đình tin tưởng con đủ bản lĩnh để theo đuổi con đường đã chọn.

Ở độ tuổi 24, lựa chọn của chị Hiền thể hiện rõ tinh thần dấn thân, sẵn sàng thử thách, phẩm chất cần có của lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới.
Chị Hiền chia sẻ thêm: “Đây là cột mốc rất quan trọng với em. Em cảm thấy vinh dự và tự hào khi ước mơ sắp trở thành hiện thực. Em hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với niềm tin của gia đình và địa phương”.
Việc chị Hiền tình nguyện nhập ngũ đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong đoàn viên, thanh niên địa phương.