Hai mẹ con đều là nhà giáo ưu tú
Trong ngành giáo dục thành phố, có gia đình đặc biệt khi có hai thế hệ được phong tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo ưu tú.

Đó là mẹ con Nhà giáo ưu tú Vũ Thị Hoa và Vũ Thị Phượng, ở phường Thủy Nguyên. Dù ở 2 thế hệ khác nhau, nhưng 2 Nhà giáo ưu tú có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giáo dục thành phố.
Không ngừng đổi mới trong gian khó
Ở tuổi 73, Nhà giáo ưu tú Vũ Thị Hoa vẫn khiến nhiều người nể phục bởi nguồn năng lượng dường như chưa bao giờ vơi cạn. Nhắc lại chặng đường đã qua, bà kể về năm 1968 - giữa giai đoạn kháng chiến chống Mỹ đầy ác liệt. Khi vừa tốt nghiệp lớp 7, bà thi vào Trường sư phạm 10+3 Hải Phòng. Lúc đó cả trường đang sơ tán tại huyện Vĩnh Bảo (cũ). 3 năm miệt mài học tập trong điều kiện thiếu thốn, bà trở về giảng dạy môn văn tại Trường THPT cơ sở Lâm Động, sau đó tiếp tục công tác tại Trường cấp 1, 2 Quảng Thanh.
Vừa dạy học, vừa nuôi con nhỏ, bà Hoa vẫn kiên trì học tiếp tại Trường Cao đẳng sư phạm Hải Phòng rồi Trường Đại học sư phạm Hà Nội. Năm 27 tuổi, bà được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường cấp 1, 2 Quảng Thanh. Sau đó, bà lần lượt được điều chuyển về Trường cấp 1, 2 Thủy Sơn rồi Trường cấp 1, 2 Núi Đèo. Ở cương vị nào, bà cũng khẳng định mình là giáo viên dạy văn giỏi, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển giáo dục mũi nhọn của huyện Thủy Nguyên (cũ) thời bấy giờ. Với năng lực quản lý và tâm huyết nghề nghiệp, bà được tin tưởng giao trọng trách Hiệu trưởng Trường THCS Núi Đèo cho đến khi nghỉ chế độ năm 2008.
Điều khiến nhiều thế hệ học trò nhớ mãi về cô giáo Vũ Thị Hoa không chỉ là kiến thức sâu rộng mà còn là phương pháp dạy văn đầy sáng tạo, khơi dậy trong mỗi học sinh giọng văn riêng, cảm xúc thật, thay vì áp đặt khuôn mẫu.
Năm 2006, bà là một trong hai nhà giáo đầu tiên tại huyện Thủy Nguyên (cũ) được phong tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo ưu tú. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến bền bỉ, không ngừng nghỉ suốt nhiều thập niên.
Ngay cả khi nghỉ hưu, ngọn lửa nhiệt huyết trong bà vẫn chưa từng tắt. Bà đảm nhiệm các vị trí Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học, Chủ tịch Hội Người cao tuổi của thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên (cũ).

Tiên phong bắt nhịp xu thế giáo dục hiện đại
Nếu hành trình của người mẹ là lòng kiên định không ngừng đổi mới giữa những năm tháng chiến tranh gian khó, thì con đường của người con - Nhà giáo ưu tú Vũ Thị Phượng lại là sự tiên phong trong bắt nhịp xu thế giáo dục hiện đại.
Từng là học trò của chính mẹ mình, chị Phượng sớm nuôi dưỡng ước mơ nối nghiệp. Tốt nghiệp lớp 12, năm 1991, chị theo học Trường Trung học sư phạm Hải Phòng. Năm 1993, sau khi tốt nghiệp, chị về giảng dạy tại Trường Tiểu học An Lư. Không dừng lại ở đó, năm 1996, chị vừa dạy học vừa theo học Trường Đại học sư phạm Hà Nội, tiếp tục hành trình tự học và nâng cao trình độ chuyên môn.
Ở mỗi ngôi trường công tác, chị luôn miệt mài đổi mới từng bài giảng, tích cực tham gia các cuộc thi giáo viên dạy giỏi. Khi được chuyển về Trường Tiểu học Thủy Đường, chị khẳng định năng lực bằng danh hiệu giáo viên dạy giỏi và được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng vào năm 2005. Đến năm 2014, chị được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủy Đường, đưa nhà trường đi đầu trong nhiều hoạt động đổi mới, nhất là sớm đưa tiếng Anh vào giảng dạy cho học sinh tiểu học.
Từ năm 2018, chị về công tác và giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Núi Đèo đến nay. Với tầm nhìn chiến lược và tinh thần không ngừng đổi mới, chị tập trung nâng cao cơ sở vật chất, xây dựng môi trường học tập hiện đại. Trường Tiểu học Núi Đèo luôn nằm trong tốp đầu về chất lượng giáo dục của thành phố, liên tục được phong tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố, Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Huân chương Lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng...
Với những cống hiến bền bỉ, năm 2021, chị Vũ Thị Phượng được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, nối tiếp mẹ mình. Khoảnh khắc ấy không chỉ là niềm tự hào của riêng gia đình mà còn là biểu tượng đẹp của sự kế thừa và phát triển trong ngành giáo dục thành phố.