Dành cho người yêu thơ
Tháng ba quê mình
Con lại về đắm mình vào quê mẹ. Tháng ba mùa vải nở bừng hoa. Đàn ong mật ngỡ lạc vào cổ tích. Con ngỡ mình lạc bước tuổi thơ xa.

Con lại về đắm mình vào quê mẹ
Tháng ba mùa vải nở bừng hoa
Đàn ong mật ngỡ lạc vào cổ tích
Con ngỡ mình lạc bước tuổi thơ xa
Tháng ba lửa cháy trời cây gạo
Mẹ có còn đun hương bưởi gội đầu
Cả một đời lặn lội theo dòng nước
Mẹ như chiếc gầu tìm nguồn mạch nông sâu
Tháng ba mẹ rưng rưng tựa lưng cành khế
Áo lính con thay áo trắng học trò
Con giống bố nhọc nhằn nào cũng gánh
Mẹ thở dài nén lại những âu lo
Tháng ba lại gói ghém chờ cái nắng
Hoa vải quê mình kết mật ngọt ngào
Ngày con đi bông bưởi còn chúm chím
Chờ con về quả xanh sắc chiêm bao
Tháng ba quê mình trời đất hóa xôn xao