Dành cho người yêu thơ

Ngược dòng quan họ

NGUYỄN THỊ LAN ANH 17/03/2026 16:00

Ngoài kia ngày hãy còn xanh. Con chim vẫn hót trên cành đấy thôi. Tháng giêng đã quá nửa rồi. Còn ai hò hẹn với người hội Lim.

hoi-lim.jpg
Hội Lim đậm đà bản sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Ngoài kia ngày hãy còn xanh
Con chim vẫn hót trên cành đấy thôi
Tháng giêng đã quá nửa rồi
Còn ai hò hẹn với người hội Lim
Đói lòng ăn một trái sim
Nhớ sao tiếng hát biết tìm nơi đâu?
Qua sông lụy đến nhịp cầu
Đánh rơi câu hát, khắc đâu mạn thuyền?
Nhớ ai hát khúc “Còn duyên”
Ngược dòng quan họ tìm miền xưa xa
Bây giờ chưa đến tháng ba
Mưa xuân giăng mắc như là chăng tơ
Dùng dằng ơi khúc lới lơ
Nón quai thao chợt hững hờ chao nghiêng…

Người về mang khúc giao duyên
Để ai chấp chới giữa miền quai thao…

NGUYỄN THỊ LAN ANH