Những người mẹ đặc biệt
Có những người mẹ với nghị lực đặc biệt, kiên trì đồng hành cùng con tự kỷ, nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Đồng hành, sẻ chia
Chị Lương Thị Vân Anh (ở phường Tân Hưng) có con trai mắc chứng tự kỷ điển hình kèm tăng động giảm chú ý. Suốt 18 năm qua, chị luôn kiên trì đồng hành, nỗ lực từng ngày để thấu hiểu và hướng dẫn con những kỹ năng nhỏ trong cuộc sống. Chị chia sẻ: “Có những việc phải lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng chỉ cần con tiến bộ một chút là mình lại có thêm động lực để tiếp tục.”
Từ chính trải nghiệm của mình, năm 2023, chị thành lập Ngôi nhà Happy S.A.D với mong muốn tạo môi trường phù hợp cho trẻ tự kỷ dạng nhẹ. Tại đây, các em được tham gia sinh hoạt tập thể, học kỹ năng cơ bản và làm quen với những công việc đơn giản. Không gian này giúp các em từng bước cởi mở hơn, giảm bớt sự khép kín.
Theo chị Vân Anh, điều quan trọng không phải là dạy những điều lớn lao mà là giúp các con hình thành thói quen và khả năng tự lập. “Tôi chỉ mong các con có thể tự chăm sóc bản thân, tự tin hơn khi giao tiếp và có cơ hội làm những việc phù hợp với mình”, chị nói.
Không chỉ là câu chuyện của riêng một gia đình, “Ngôi nhà Happy S.A.D” còn là nơi kết nối các phụ huynh có con tự kỷ. Tại đây, họ chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong quá trình chăm sóc con, qua đó giảm bớt áp lực và tạo môi trường ổn định để các em phát triển. Chị Vân Anh cho biết thêm: “Khi các phụ huynh đồng hành cùng nhau, chúng tôi có thêm niềm tin, đồng thời các con cũng có điều kiện phát triển trong môi trường tốt hơn".

Cùng với sự đồng hành từ gia đình, nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn còn nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng. Sau biến cố gia đình, em Tăng Thị Quỳnh và Tăng Thị Hương sống cùng bà nội trong điều kiện thiếu thốn. Những mất mát liên tiếp khiến cuộc sống của ba bà cháu gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc bảo đảm điều kiện học tập cho các em.
Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương đã nhận đỡ đầu em Tăng Thị Quỳnh và đồng hành cùng hai chị em. Sự hỗ trợ không chỉ dừng ở kinh phí học tập mà còn là những lần thăm hỏi, động viên, giúp các em có thêm niềm tin vượt qua mất mát. Đại diện đơn vị cho biết, việc nhận đỡ đầu không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để tiếp tục học tập, ổn định cuộc sống lâu dài.
Nhờ sự quan tâm đó, hai chị em Tăng Thị Quỳnh và Tăng Thị Hương có thể yên tâm đến trường, nỗ lực học tập. Sự sẻ chia từ cộng đồng đã góp phần giúp các em ổn định cuộc sống và tiếp tục theo đuổi việc học.
Tiếp thêm động lực

Không chỉ hỗ trợ trước mắt, nhiều cá nhân còn lựa chọn đồng hành lâu dài để tiếp thêm động lực cho các em nhỏ. Em Trần Quang Minh (sinh năm 2008, thôn Văn Minh, xã Phú Thái) là một trường hợp như vậy. Mồ côi bố từ nhỏ, mẹ đi xây dựng gia đình mới, Minh sống cùng bà nội trong hoàn cảnh hộ nghèo. Điều kiện khó khăn từng khiến việc học của em đứng trước nguy cơ bị gián đoạn.
Từ tháng 7/2022, thông qua Hội Liên hiệp phụ nữ địa phương, chị Nguyễn Thị Lệ nhận đỡ đầu Minh trong 5 năm, hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Sự giúp đỡ đều đặn này giúp em có thêm điều kiện trang trải việc học. Quan trọng hơn, sự quan tâm và động viên từ người đỡ đầu đã tiếp thêm niềm tin, giúp Minh có động lực vươn lên trong cuộc sống.
Trở lại với “Ngôi nhà Happy S.A.D”, hành trình của chị Vân Anh và các phụ huynh không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc con em mình mà còn hướng tới việc tạo động lực chung cho nhiều trẻ tự kỷ. Các gia đình cùng duy trì môi trường sinh hoạt ổn định, tạo điều kiện để các em được rèn luyện thường xuyên. Nhờ đó, nhiều em dần trở nên tự tin hơn, chủ động hơn trong giao tiếp và sinh hoạt hằng ngày.
Những người mẹ, bằng nhiều cách khác nhau, đang trở thành điểm tựa vững chắc cho trẻ em. Dù là mẹ ruột hay mẹ đỡ đầu, họ đều có chung sự kiên trì và trách nhiệm. Chính sự đồng hành, tiếp thêm động lực ấy đã giúp nhiều em nhỏ có thêm cơ hội và tự tin vững bước trên hành trình phía trước.