Dành cho người yêu thơ
Người về trong tiết thanh minh
Đường qua mấy phố mấy làng. Màn mưa phủ trắng mênh mang đất trời. Nối mùa lộc biếc tháng hai. Tháng ba hoa gạo nói lời tri âm.

Đường qua mấy phố mấy làng
Màn mưa phủ trắng mênh mang đất trời
Nối mùa lộc biếc tháng hai
Tháng ba hoa gạo nói lời tri âm
Có người đợi rét nàng Bân
Bước chân xa xứ về thăm Bắc Hà
Người về thăm lại quê nhà
Ngọn nguồn quê mẹ ai mà nỡ quên
Đồng làng nắng mới bừng lên
Cơn mưa đổ ngược sấm rền chân mây
Tiễn người xa xứ chiều nay
Rưng rưng một chút rét đầy nỗi quê!