Việc tử tế

Gieo mầm nhân ái từ những 'Mùa xuân sẻ chia'

BÙI HẠNH 28/03/2026 15:00

Từ những tấm lòng thảo thơm, các hoạt động tình nguyện tặng quà học sinh vùng cao đang lan tỏa giá trị nhân văn tốt đẹp cho giáo viên, học sinh các nhà trường của Hải Phòng.

n-q1.jpg
Cán bộ, giáo viên Trường THCS Ngô Quyền (phường Lê Chân) chia sẻ yêu thương tới cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học và THCS Sùng Đô (tỉnh Lào Cai).

Nối dài những yêu thương

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, khi cái rét căm căm vẫn len lỏi, cán bộ, giáo viên Trường THCS Ngô Quyền (phường Lê Chân) đã nối dài những hành trình yêu thương tới nhiều địa phương vùng cao.

Trong chương trình “Tình nguyện mùa đông 2025 - Xuân tình nguyện 2026”, chiều 16/1/2026, tại xã Trung Hội (tỉnh Thái Nguyên), Đoàn Thanh niên Trường THCS Ngô Quyền (phường Lê Chân) phối hợp Đoàn Thanh niên phường Lê Chân trao nhiều phần quà tới học sinh các điểm trường mầm non, tiểu học và THCS Bộc Nhiêu.

Hành trình thiện nguyện của cán bộ, giáo viên nhà trường còn tới Trường Tiểu học và THCS Sùng Đô (tỉnh Lào Cai) với gần 700 suất quà Tết. Trong đó 140 phần quà tặng học sinh thuộc hộ nghèo, 547 phần quà tặng các em học sinh còn lại cùng những phần quà Tết gửi tới đội ngũ thầy giáo, cô giáo Trường Tiểu học và THCS Sùng Đô.

n-q3.jpg
Những phần quà nghĩa tình mà cán bộ, giáo viên Trường THCS Ngô Quyền (phường Lê Chân) trao gửi học sinh Trường Tiểu học và THCS Sùng Đô (tỉnh Lào Cai) càng thêm ý nghĩa khi Tết đến xuân về.

Với hai cô giáo Nguyễn Minh Hà và Đinh Huyền Trang - giáo viên môn tiếng Anh đang giảng dạy trực tuyến cho Trường Tiểu học và THCS Sùng Đô, chuyến đi hơn 7 giờ đồng hồ vượt đèo núi là dịp đặc biệt để gặp gỡ, kết nối trực tiếp với học sinh của mình, tiếp thêm động lực trong hành trình gieo chữ nơi vùng cao.

Ngoài tấm lòng của cán bộ, giáo viên Trường THCS Ngô Quyền, đợt Tết Nguyên đán năm nay, học sinh Trường Tiểu học và THCS Sùng Đô (tỉnh Lào Cai) còn đón nhận những tấm lòng sẻ chia từ cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (phường Hồng Bàng) qua những phần quà giản dị nhưng ấm nghĩa tình.

n-q2.jpg
Học sinh Trường Tiểu học và THCS Sùng Đô (tỉnh Lào Cai) hân hoan đón nhận tấm lòng yêu thương của các thầy cô giáo, học sinh Trường THCS Ngô Quyền (phường Lê Chân).

Tiếp nối những hành trình sẻ chia, thầy và trò Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường Hồng Bàng) cũng vượt đường xa đến với Trường Tiểu học và THCS Pải Lủng (tỉnh Tuyên Quang) trong chương trình “Tình nguyện mùa đông 2025 - Xuân tình nguyện 2026”. Tại đây, nhà trường trao tặng gần 3.600 quyển vở, 5.000 đồ dùng học tập, 63 cặp sách cùng kinh phí hỗ trợ, góp phần tiếp thêm điều kiện học tập cho học sinh vùng cao. Mỗi cuốn vở trắng, cây bút nhỏ, chiếc cặp mới được đoàn trao đi, đổi lại là ánh mắt lấp lánh và nụ cười hồn nhiên giữa đại ngàn.

Không trực tiếp tổ chức các chương trình thiện nguyện, nhiều trường học lựa chọn cách lan tỏa yêu thương bằng việc phát động cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia ủng hộ. Có thể kể đến tấm lòng thơm thảo của cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng (phường Lê Thanh Nghị) hay Trường THPT Hồng Bàng (phường Hồng Bàng) cùng nhiều trường học khác trên địa bàn thành phố. Qua đó không chỉ góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp hơn, mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội trong môi trường giáo dục.

ng-h.jpg
Những phần quà nhỏ mà cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (phường Hồng Bàng) trao gửi góp phần đem mùa xuân tươi vui tới học sinh Trường Tiểu học và THCS Sùng Đô (tỉnh Lào Cai).

Bài học sống động về lòng nhân ái

Những chuyến đi rồi sẽ khép lại, những phần quà được trao đi, nhưng giá trị lớn nhất mà các hoạt động thiện nguyện mùa xuân mang lại chính là sự thay đổi trong nhận thức và hành động của học sinh. Cô Trần Thị Kim Xuyến, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền (phường Lê Chân) chia sẻ: “Chúng tôi xác định giáo dục không chỉ dừng lại ở kiến thức mà còn phải nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách cho học sinh. Các hoạt động xuân tình nguyện là cơ hội để cán bộ, giáo viên nhân lên lòng nhân ái sẻ chia, đây cũng là giá trị cốt lõi mà nhà trường luôn hướng tới".

Đồng quan điểm, cô Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (phường Hồng Bàng) cho rằng, bài học về lòng nhân ái không chỉ trên trang sách. Từ những việc làm cụ thể, giản dị, các em học được cách quan tâm tới người khác, biết trân trọng những gì mình đang có và sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng. Đó chính là nền tảng để hình thành những công dân sống đẹp, sống có trách nhiệm trong tương lai.

Theo các nhà trường, giá trị lớn nhất mà các hoạt động thiện nguyện mùa xuân mang lại không nằm ở những phần quà hữu hình, mà ở khả năng đánh thức và nuôi dưỡng lòng nhân ái trong mỗi người tham gia. Từ những trải nghiệm thực tế, cán bộ, giáo viên, học sinh không chỉ hiểu hơn về những hoàn cảnh khó khăn, mà còn dần hình thành một cách tự nhiên lối sống biết quan tâm, sẻ chia và có trách nhiệm với cộng đồng.

Sau mỗi chuyến đi, điều còn lại không chỉ là con số hay nhiệm vụ đã hoàn thành, mà là những rung cảm sâu sắc khi mỗi người trực tiếp trải nghiệm, hiểu hơn về con người, mảnh đất và điều kiện sống nơi mình đến. Những trải nghiệm ấy gieo vào lòng mỗi người những hạt mầm nhân ái, được nuôi dưỡng và lan tỏa qua các hành động tự nguyện trong các chuyến đi tiếp theo, mở rộng sang nhiều hoạt động an sinh xã hội, vượt ra ngoài phạm vi học đường.

Sự lan tỏa này không chỉ mang tính nhất thời, mà trở thành một dòng chảy bền bỉ, góp phần hình thành lối sống nhân văn và ý thức sẻ chia trong cộng đồng, bắt đầu từ từng cá nhân.

BÙI HẠNH