Italy lần thứ ba liên tiếp lỡ tấm vé dự World Cup
Italy là đội bóng được đánh giá cao nhưng đã phải nhận trái đắng trong cuộc đua tranh tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Sau hai kỳ liên tiếp, Italy dưới thời Gennaro Gattuso được kỳ vọng có thể "thay đổi số phận" khi họ rơi vào nhánh đấu dễ dàng với những cái tên như Bắc Ireland hay Bosnia and Herzegovina.
Tuy nhiên, đáp lại sự kỳ vọng đó, đoàn quân áo Thiên thanh lại thêm một lần nữa khiến cho người hâm mộ thất vọng.
Sau chiến thắng trước Bắc Ireland, Italy đã rất tự tin và thậm chí còn bị chỉ trích vì ăn mừng quá sớm khi biết được rằng đối thủ cuối cùng của mình sẽ chỉ là Bosnia and Herzegovina.
Sự tự tin đó giúp cho Italy nhập cuộc chủ động trong chuyến làm khách trên sân Bilino Polje vào rạng sáng 1/4 và có bàn mở tỷ số ở phút 15 của Moise Kean.
Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Italy chỉ còn 10 người thi đấu trên sân khi Alessandro Bastoni buộc phải phạm lỗi từ phía sau Amar Memic và nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phát bóng lỗi của Donnarumma.
Chơi thiếu người, Italy chịu sức ép rất lớn từ phía chủ nhà nhưng không thể đứng vững khi để cho Bosnia có bàn gỡ ở phút 79 của Haris Tabaković.
Sau bàn thua, Italy tiếp tục phải gồng mình để ngăn cản đối phương và giữ kết quả hòa 1 - 1 ở quãng thời gian chính thức còn lại cũng như hiệp phụ.
Nhưng trên chấm 11m, bi kịch lại một lần nữa gọi tên Italy. Francesco Pio Esposito sút vọt xà ở lượt đầu tiên, còn Bryan Cristante đưa bóng dội xà ngang, "góp sức" giúp Bosnia giành chiến thắng 4 - 1 ở loạt luân lưu định mệnh.
Thất bại này khiến Italy lần thứ ba liên tiếp phải cay đắng nhìn đối thủ của mình giành vé dự World Cup ở vòng đấu play-off.
Còn với Bosnia and Herzegovina, tấm vé đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là phần thưởng xứng đáng sau những gì mà đội bóng này thể hiện.