Thừa hưởng gen làm việc thiện của mẹ
Hơn 12 năm qua, chị Nguyễn Thị Bích Nga ở xã Tiên Lãng luôn âm thầm, miệt mài, nhiệt tâm làm từ thiện, lan toả yêu thương đến những người có hoàn cảnh khó khăn.
.jpg)
Làm việc thiện trong thầm lặng nên chị Nga rất hiếm khi chia sẻ hoạt động thiện nguyện của mình lên mạng xã hội; ngay cả những tấm ảnh lưu giữ kỷ niệm trong quá trình làm từ thiện cũng không nhiều.
Nói về cơ duyên đưa mình đến với công tác thiện nguyện, chị Nga chia sẻ: “Từ khi còn là sinh viên năm 3 trường y, tôi thường xuyên có những ngày trực tại bệnh viện, được chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn nên rất thương cảm, trăn trở với mong muốn giúp đỡ mọi người. Thời điểm ấy, mẹ tôi cũng công tác tại bệnh viện và thường tổ chức các hoạt động phát cháo, phát cơm, tặng quà người bệnh, vì vậy tôi tranh thủ thời gian rảnh để hỗ trợ mẹ và mọi người". Mặc dù chỉ đóng góp chút công sức nhỏ bé nhưng chị cảm thấy rất vui, hạnh phúc khi nhận lại nụ cười của người bệnh. Mỗi suất ăn, mỗi hộp sữa hay cốc cháo cũng giúp họ ấm lòng giữa những bộn bề khó khăn của cuộc sống.
Đến nay, chị Nga vẫn luôn tự hào kể rằng mình được thừa hưởng tinh thần làm thiện nguyện từ mẹ và luôn tâm huyết, miệt mài trên hành trình ấy.
Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, đi làm và có thu nhập, chị có điều kiện hơn để thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Chia sẻ về những ngày đầu giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, chị cũng gặp không ít tình huống “dở khóc dở cười”. Thay vì gửi gắm qua các câu lạc bộ hay nhóm thiện nguyện, chị quyết định làm độc lập, trực tiếp đến tận nơi trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn. Do chưa có nhiều nguồn thông tin cũng như mối liên hệ với các bệnh viện, chị chủ yếu tìm hiểu qua các trang mạng xã hội. Ai thiếu viện phí chị hỗ trợ tiền mặt; ai cần sữa thì tặng sữa, cần bỉm thì tặng bỉm… chị thường đến tận nơi để các phần quà được trao đúng người, đúng hoàn cảnh.
Tuy nhiên, có lúc những phần quà chưa thực sự đúng nhu cầu của người bệnh. Vì vậy, từ năm 2021, chị kết nối với Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp), nhờ đó có nguồn thông tin chính xác về hoàn cảnh và nhu cầu hỗ trợ, giúp các phần quà trở nên thiết thực, hữu dụng hơn.

Trong hơn 12 năm làm thiện nguyện, chị Nga không nhớ mình đã hỗ trợ, giúp đỡ bao nhiêu người, nhưng có những trường hợp đặc biệt khiến chị không thể quên. Chị nhớ lại cách đây vài năm giúp đỡ một người bệnh tên Hồi, bị tai nạn lao động, hôn mê, mất ý thức và phải lọc máu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Mỗi lần lọc máu chi phí khoảng 20 triệu đồng, trong khi kinh tế gia đình bệnh nhân eo hẹp khiến khó khăn chồng chất. Trong quá trình điều trị, do thể trạng người bệnh yếu, thiếu dinh dưỡng nên việc điều trị càng gian nan, vất vả. Nắm được thông tin, chị đã hỗ trợ toàn bộ sữa dinh dưỡng giúp anh sớm phục hồi. Từ việc phải truyền dinh dưỡng, sau 5 ngày sử dụng sữa, người bệnh đã có thể ăn cháo và tiến triển tốt. Không chỉ hỗ trợ sữa, chị còn hỗ trợ viện phí, suất ăn, bỉm… giúp người bệnh vượt qua giai đoạn khó khăn.
Chị Nga bộc bạch: “Tôi chọn ngành y là để chữa bệnh cứu người. Người bệnh nằm viện đã phải trải qua nhiều đau đớn, lại gặp khó khăn thì càng vất vả, dễ mất ý chí chiến đấu với bệnh tật. Vì vậy, tôi mong muốn đóng góp một chút công sức nhỏ bé của mình để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Mỗi lần giúp đỡ được một người, tôi rất vui và luôn tâm niệm rằng làm từ thiện là việc tốt, phải xuất phát từ cái tâm; có nhiều giúp nhiều, có ít hỗ trợ ít, quan trọng nhất vẫn là tấm lòng”.
Ghi nhận, tri ân những đóng góp đó, tại dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã trao giấy khen tặng chị Nga. Những hành động ý nghĩa của chị đã góp phần viết nên những câu chuyện đẹp trong cuộc sống, lan tỏa yêu thương và tiếp thêm động lực cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn.