Dành cho người yêu thơ
Nói với chuồn chuồn
Một ngày rất gió, nhiều mây. Chuồn chuồn cũng chẳng buồn bay ngang trời.

“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa...” (tục ngữ)
Một ngày rất gió, nhiều mây
Chuồn chuồn cũng chẳng buồn bay ngang trời
Ngoài sân lá rụng tơi bời
Nắng còn trốn ở góc trời nào xa
Bây giờ chưa hết tháng ba
Nàng Bân may áo phòng xa cho chồng...
Tháng tư có nói gì không
Tháng năm sắp tới trên bông phượng kìa
Bồi hồi trong vắt tiếng ve
Cành bằng lăng tím gọi về tuổi thơ.
Đêm qua trong một giấc mơ
Có con chuồn ớt đậu hờ ngoài hiên...
Chỉ xin một chút bình yên
Xin trời cho cả một hiên nắng đầy!