Đời sống văn hóa

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu - tác giả bài thơ 'Màu hoa đỏ' qua đời

TT (tổng hợp) 09/04/2026 08:23

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu qua đời, để lại di sản thơ giàu cảm xúc về chiến tranh, người lính và những năm tháng không thể quên.

nha-th0-nguyen-duc-mau.jpg
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu qua đời sáng 8/4.

Theo nhà văn Sương Nguyệt Minh, sáng 8/4, trong lúc di chuyển, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu bất ngờ choáng và gục xuống. Nhà xe đã nhanh chóng đưa ông vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông không qua khỏi.

Nhận tin dữ, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam bày tỏ sự bàng hoàng và tiếc nuối. Ông chia sẻ: “Ai cuối cùng rồi cũng phải rời bỏ thế gian này nhưng có những người ra đi làm tôi tiếc nuối và tự hỏi: Sao họ không ở lại với cuộc đời này thêm nữa. Một trong những người đó là nhà thơ Nguyễn Đức Mậu.”

Nhà văn Sương Nguyệt Minh xúc động chia sẻ, sự ra đi của nhà thơ khiến đồng nghiệp tại Tạp chí Văn nghệ quân đội hoàn toàn bất ngờ. “Vừa sáng nay, ông còn bắt tay, còn khen Phùng Văn Khai làm thơ hay hơn. Vậy mà chỉ sau vài tiếng đã bàng hoàng nghe tin ông mất,” ông nói. Ông cũng đánh giá cao sự độ lượng, công bằng của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu với thế hệ đi sau, đồng thời giữ quan điểm nghiêm khắc, không chấp nhận sự dễ dãi trong sáng tác.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu sinh năm 1948. Năm 1966, khi vừa 18 tuổi, ông nhập ngũ vào Sư đoàn 312 và bắt đầu sáng tác thơ ngay trong những năm tháng chiến trường. Ông là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thế hệ chống Mỹ, với những vần thơ về chiến tranh và người lính mang tính trung thực, da diết và giàu giá trị nhân văn.

Trưởng thành từ chiến tranh, thơ Nguyễn Đức Mậu gắn bó sâu sắc với hình ảnh người lính, đồng đội và hậu phương. Nguyễn Đức Mậu đã lấy chính hiện thực chiến tranh với những gian khổ, hy sinh và chiến tích làm nguồn cảm hứng dồi dào cho sáng tác của mình.

Năm 1972, chùm thơ “Ghi ở chiến trường”, “Đôi mắt”, “Đất” của ông đoạt giải nhất cuộc thi thơ của báo Văn nghệ. Sau năm 1975, ông theo học Trường Viết văn Nguyễn Du khóa 1, sau đó công tác tại Tạp chí Văn nghệ quân đội, từng giữ vị trí Trưởng ban Thơ cho đến khi nghỉ hưu.

TT (tổng hợp)