Dành cho người yêu thơ

Nắng sân trường

TRẦN THI 19/04/2026 08:20

Tháng tư về nắng mơ ngủ trên cây. Vàng hoa mướp leo dày trên tán lá. Sân trường rộn tiếng ve ngân hối hả. Áo trắng ai ngồi ghế đá chờ ai.

san-truong-2.jpg
Ảnh minh hoạ.

Tháng tư về nắng mơ ngủ trên cây
Vàng hoa mướp leo dày trên tán lá
Sân trường rộn tiếng ve ngân hối hả
Áo trắng ai ngồi ghế đá chờ ai

Những dòng luận văn tha thiết chảy dài
Có lối vào đời đẹp như trang cổ tích
Dế mèn không phiêu lưu, mùa thi kín lịch
Gốc bàng khẳng khiu xanh lá tự bao giờ

Nhớ lời bình văn hay như một giọng thơ
Để nốt trầm cứ đọng trên khóe mắt
Từng đốm trắng màu thời gian trầm mặc
Đậu trên mái tóc dài màu nắng ấm quê hương

Tháng tư về lại ngập nắng sân trường
Bao thổn thức vấn vương dòng lưu niệm
Tán bàng xanh thêm một mùa ước nguyện
Đây ắp sân trường mùa chắp cánh chim bay.

TRẦN THI