Đời sống văn hóa

'Ngày trở về' của những giọng ca thành danh đất Cảng

HẢI HẬU 23/04/2026 17:30

Chương trình 'Thanh âm ngày trở về' đã sẵn sàng công diễn. Đêm nhạc được kỳ vọng góp phần xây dựng thành phố Cảng thành 'Thành phố âm nhạc'.

Poster chương trình Thanh âm Ngày trở về với dàn ca sĩ nổi tiếng người Hải Phòng
Poster chương trình "Thanh âm ngày trở về" với dàn ca sĩ nổi tiếng người Hải Phòng.

Hội tụ lời tri ân từ những người con xa xứ

Dự kiến diễn ra vào tối 25/4 tại Nhà hát Hoa Phượng, “Thanh âm ngày trở về” không đơn thuần là một chương trình ca nhạc nhân dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026. Ngay từ tên gọi, chương trình đã gợi mở một hành trình trở về - trở về với ký ức, với cội nguồn và với khán giả quê nhà.

Theo kịch bản, đêm nhạc được xây dựng theo mạch cảm xúc xuyên suốt: từ những giai điệu gợi nhớ tuổi thơ, hành trình lập nghiệp, đến sự thăng hoa của những nghệ sĩ khi đã khẳng định tên tuổi.

Khán đài 1.500 chỗ của Nhà hát Hoa Phượng kín chỗ
Chương trình được tổ chức biểu diễn tại Nhà hát Hoa Phượng với khán đài 1.500 chỗ trong những ngày diễn ra Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026. Ảnh: ĐỖ HIỀN

Mỗi tiết mục không chỉ là một phần trình diễn độc lập, mà còn là một lát cắt trong hành trình nghệ thuật của từng nghệ sĩ - những người con Hải Phòng đã đi xa và nay hội tụ.

Khán giả sẽ gặp lại những cái tên quen thuộc như Thu Phương, Duy Mạnh, Vicky Nhung, Phượng Vũ, Nguyễn Đình Tuấn Dũng… cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng. Mỗi người mang một phong cách, một màu sắc riêng, nhưng khi đứng chung trên một sân khấu, họ cùng kể một câu chuyện - câu chuyện về Hải Phòng.

Theo nhạc sĩ Đức Hoài, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng, đây có thể coi là chương trình lớn đầu tiên quy tụ những nghệ sĩ thành danh của Hải Phòng đang hoạt động trên khắp cả nước. Chỉ cần nhắc đến tên từng nghệ sĩ, công chúng đã có thể hình dung về một phong cách âm nhạc riêng biệt - điều tạo nên chất lượng nghệ thuật cho chương trình.

Tuy nhiên, để đưa những cá tính âm nhạc ấy hòa quyện trong một tổng thể thống nhất lại là một bài toán không đơn giản. Từ khâu biên tập ca khúc, dàn dựng, tập luyện đến truyền thông đều được thực hiện kỹ lưỡng. Mục tiêu không chỉ là một đêm nhạc hấp dẫn, mà còn là một chương trình có dấu ấn, xứng đáng với kỳ vọng của khán giả đất Cảng.

Không khí tập luyện sôi nổi tại Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng.
Không khí tập luyện sôi nổi tại Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng. Ảnh: HẢI HẬU

"Có thể ví Hải Phòng như một bến cảng nghệ thuật, nơi mỗi nghệ sĩ là một con tàu ra khơi, mang theo hoài bão riêng. Và Thanh âm ngày trở về chính là thời khắc những con tàu ấy cập bến, mang theo thành tựu, trải nghiệm để đóng góp cho quê hương. Trong định hướng xây dựng Hải Phòng trở thành Thành phố âm nhạc, chương trình không chỉ mang ý nghĩa biểu diễn, mà còn là một bước đi cụ thể, khẳng định tiềm năng và sức hút của thành phố trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn”, nhạc sĩ Đức Hoài cho hay.

Thể hiện bản sắc đất và người Hải Phòng

Sáng 20/4, tại Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng, không khí tập luyện diễn ra khẩn trương, nghiêm túc và đầy cảm hứng.

Đối với ê-kíp sáng tạo, đây không chỉ là một chương trình biểu diễn đơn thuần mà còn là một dự án nghệ thuật lớn, đòi hỏi sự đầu tư kỹ lưỡng cả về thời gian lẫn chất lượng chuyên môn.

Không đơn thuần minh họa cho ca khúc, phần múa trong “Thanh âm ngày trở về” được xác định là một lớp ngôn ngữ quan trọng, góp phần truyền tải tinh thần của chương trình. Vì vậy, bài toán đặt ra không chỉ là đẹp về hình thức mà còn phải có chiều sâu văn hóa.

Biên đạo Tống Mai Len (Công ty Nghệ thuật giải trí và sáng tạo HT Media) cho biết: "Quá trình chuẩn bị đã được ấp ủ từ sớm, với thời gian tập luyện kéo dài gần một tháng liên tục. Thách thức lớn nhất là tìm ra cách thể hiện bản sắc Hải Phòng qua ngôn ngữ múa hiện đại, vừa mới mẻ nhưng không mất đi chất riêng, buộc ê-kíp phải nghiên cứu kỹ về lịch sử, văn hóa, con người và chắt lọc tinh hoa để đưa vào từng tiết mục".

Các nghệ sĩ, diễn viên hắng say tập luyện cho chương trình
Các nghệ sĩ, diễn viên hắng say tập luyện cho chương trình. Ảnh: HẢI HẬU

Thực tế, trong bối cảnh nghệ thuật biểu diễn chịu nhiều tác động của xu hướng đại chúng và công nghệ, việc giữ được bản sắc không hề đơn giản. Ranh giới giữa múa, nhảy, trình diễn ngày càng mờ đi, khiến nguy cơ “đồng hóa” trở nên rõ rệt. Điều này đặt áp lực lớn lên những người làm nghề: phải vừa sáng tạo, vừa tỉnh táo trong lựa chọn.

Chính vì vậy, nhiều tiết mục trong chương trình được xây dựng theo hướng kết hợp: sử dụng ngôn ngữ hiện đại nhưng khai thác chất liệu truyền thống. Lấy cảm hứng từ đời sống đô thị cảng, từ nhịp sống lao động, từ tính cách con người Hải Phòng - mạnh mẽ, phóng khoáng nhưng giàu nội tâm. Sự kết hợp này đòi hỏi độ chính xác cao, bởi chỉ cần lệch nhịp, tiết mục có thể trở nên rời rạc hoặc mất đi chiều sâu.

Không khí tập luyện vì thế luôn ở trạng thái “căng nhưng không cứng”. Áp lực tiến độ hiện hữu, song tinh thần làm việc của các nghệ sĩ lại rất tích cực. Nhiều diễn viên chia sẻ, họ coi đây là cơ hội hiếm để tham gia một chương trình có quy mô và ý nghĩa đặc biệt, nơi mỗi đóng góp cá nhân đều gắn với hình ảnh chung của thành phố.

Từ những buổi tập kéo dài, gần như không có ngày nghỉ, đến từng chi tiết nhỏ được chỉnh sửa liên tục, có thể thấy rõ một điểm chung: sự cầu toàn. Đó không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp mà còn là trách nhiệm với khán giả quê hương.

Các màn múa được biên đạo công phu, có nét mới nhưng vẫn mang bản sắc Hải Phòng
Các màn múa được biên đạo công phu, có nét mới nhưng vẫn mang bản sắc Hải Phòng. Ảnh: HẢI HẬU

“Thanh âm ngày trở về” vì thế không đơn thuần là một cuộc hội ngộ của những ngôi sao, mà là kết tinh của một quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc. Khi ánh đèn tại Nhà hát Hoa Phượng bật sáng, khán giả sẽ không chỉ thưởng thức âm nhạc, mà còn cảm nhận được phía sau đó là nỗ lực, tâm huyết và tình yêu dành cho Hải Phòng - thành phố của những chuyến đi xa và những lần trở về đầy ý nghĩa.

HẢI HẬU