Quốc phòng

Lính công binh và cuộc chiến không sai số

NGUYỄN THẢO 29/04/2026 12:00

Bằng tinh thần thép, những người lính công binh luôn bình tĩnh đối mặt, vượt qua nhiều giây phút căng thẳng khi xử lý bom, mìn tồn sót sau chiến tranh.

nhiem-vu.jpg
Lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự thành phố dò tìm bom mìn. Ảnh: DƯƠNG HÒA

Bắt “thần chết” trong lòng đất

Thận trọng, tỉ mỉ... thực hiện từng thao tác, các cán bộ, chiến sĩ Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố thở phào nhẹ nhõm khi hủy nổ thành công "quả chùm" chứa 630 quả bom bi tồn đọng sau chiến tranh. Những quả bom này được người dân xã An Phú phát hiện trong quá trình nạo vét kênh trung thủy nông, đoạn gần cầu Lý Văn vào tháng 10/2025.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công binh nhanh chóng cơ động đến hiện trường, tổ chức khoanh vùng, bảo đảm an toàn cho khu dân cư. Đồng thời, tiến hành trinh sát, đánh giá mức độ nguy hiểm và xây dựng phương án xử lý phù hợp. Qua kiểm tra, lực lượng công binh xác định đây là những quả bom do đế quốc Mỹ sử dụng trong chiến tranh phá hoại miền Bắc, có khả năng gây sát thương lớn nếu không được xử lý kịp thời.

Với sự bình tĩnh, dũng cảm cùng nghiệp vụ được rèn luyện bài bản, sau gần 13 tiếng, cán bộ, chiến sĩ tiến hành di dời, vận chuyển toàn bộ bom về khu vực quy định bảo đảm an toàn tuyệt đối và xây dựng kế hoạch hủy nổ. Quá trình hủy nổ, lực lượng tham gia xử lý phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật, thứ tự các bước bảo đảm an toàn cho người, tài sản của người dân và các công trình trong khu vực hủy nổ.

“Với lính công binh, khi thực hiện nhiệm vụ không bao giờ tồn tại khái niệm sửa sai”, đó là chia sẻ của Thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Phạm Minh Khoa, nhân viên công binh khi nói về công việc của mình. Là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ, thiếu tá Phạm Minh Khoa thấu hiểu chỉ cần một sơ suất, sai lầm nhỏ nhất cũng có thể gây hậu quả khôn lường, có thể phải trả giá bằng máu và những mất mát, hy sinh.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng trên mảnh đất Hải Phòng, nơi từng hứng chịu nhiều trận đánh phá ác liệt của không quân Mỹ, bom mìn, vật nổ còn sót lại vẫn là hiểm họa tiềm ẩn, đe dọa trực tiếp tính mạng và tài sản của nhân dân. Thực tế, bom mìn, vật nổ bị vùi lấp nhiều năm thường hoen gỉ, mất ký hiệu, thậm chí chốt an toàn đã bị mở.

Nhưng bất cứ lúc nào, chỉ cần nhận được tin báo của nhân dân, những người lính công binh đều ngay lập tức lên đường. Từng thao tác đều phải tuyệt đối chính xác, thận trọng, bởi chỉ cần sơ suất nhỏ hoặc vài giây thiếu tập trung, sẽ không còn cơ hội rút kinh nghiệm.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, chỉ tính riêng từ năm 2020 đến nay, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tham gia dò bom, mìn trên 500 ha; phát hiện và hủy nổ thành công 120 quả bom phá, mìn các loại; khoảng 1.400 quả bom bi; gần 100 quả đạn pháo, đạn cối và hơn 50 đầu đạn các loại, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Nhiều quả bom có trọng lượng lớn tồn sót sau chiến tranh được hủy nổ thành công. Quả bom lớn nhất được phát hiện, xử lý có trọng lượng khoảng 1.000 kg vào năm 2018; hoặc xử lý nhiều bom, mìn nhất là vào năm 2021 với 20 quả bom phá các loại và 758 quả bom bi với đường kính 10 cm/quả.

huy-no.jpg
Lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm công tác chuẩn bị hủy nổ quả bom còn sót lại sau chiến tranh vào cuối năm 2024 (ảnh tư liệu).

Vượt qua gian khó

Được Bác Hồ trao tặng lá cờ thêu 4 chữ vàng "Mở đường thắng lợi", đó vừa là niềm tự hào vừa là trách nhiệm của mỗi người lính công binh dù trong thời chiến hay trong thời bình.

Bên cạnh việc tham gia xử lý bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, lực lượng công binh còn hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng như xây dựng các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ; rà soát bom, mìn phục vụ các dịp lễ, các ngày kỷ niệm lớn của thành phố; tháo dỡ lô cốt cũ không còn giá trị sử dụng bàn giao đất cho địa phương để phát triển kinh tế - xã hội… Còn khi trực tại đơn vị, họ lại say sưa tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi với nhau những kiến thức mới về các loại bom, mìn, quân khí mới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, công tác huấn luyện luôn được xác định là khâu then chốt. Quá trình huấn luyện được tổ chức chặt chẽ theo phương châm “Sâu lý thuyết, thạo thực hành, sát thực tế”. Bên cạnh giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho bộ đội, đơn vị chú trọng huấn luyện kỹ thuật nghiệp vụ, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm vững cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại bom, mìn, vật nổ; sử dụng thành thạo trang bị chuyên dụng; thực hành đúng quy trình dò tìm, trục vớt, xử lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

lam-nhiem-vu.jpg
Khu vực người dân xã An Phú phát hiện bom còn sót lại sau chiến tranh vào cuối tháng 10/2025. Ảnh: DƯƠNG HÒA

Trung tá Phùng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cho biết: “Trong huấn luyện, chúng tôi kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, lấy thực hành làm chính, tổ chức xoay vòng đổi tập, luyện tập thuần thục các động tác kỹ thuật chuyên ngành với nhiều tình huống khác nhau. Qua đó giúp bộ đội nâng cao kỹ năng xử lý, giữ được sự bình tĩnh, chính xác khi thực hiện nhiệm vụ ngoài thực địa”.

Những năm qua, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự thành phố được các cấp quan tâm đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Điển hình như các máy dò bom, mìn Vallon VMH3CS, Vallon VMW1, Vallon 1303D2… do Đức sản xuất; máy GA-72cd do Mỹ sản xuất và các trang thiết bị chuyên ngành kèm theo…

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố nhấn mạnh: Với đặc thù là những người “đi trước về sau”, những người lính công binh Bộ Chỉ huy quân sự thành phố ngoài thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, họ còn thực hiện những công việc thầm lặng, gian khó, nguy hiểm.

linh-cong-binh.png
Lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức di dời quả bom ký hiệu MK82, nặng 250 kg còn sót lại sau chiến tranh vào cuối năm 2022. Ảnh: HOÀNG KIÊN

Những chiến công thầm lặng, những đóng góp, cống hiến bền bỉ của các anh đã và đang tô thắm truyền thống "Mở đường thắng lợi" của người lính Công binh anh hùng trong thời kỳ mới.

NGUYỄN THẢO