Dành cho người yêu thơ

Những bức tường rêu ở Cổ Loa thành

HÀ CỪ 27/04/2026 20:41

Ta đến Cổ Loa tìm dấu vết Loa Thành. Chỉ thấy trời xanh và rêu xanh trên từng kẽ đá.

thanh-co-loa.jpeg
Khu di tích Cổ Loa.

Ta đến Cổ Loa tìm dấu vết Loa Thành(*)
Chỉ thấy trời xanh và rêu xanh trên từng kẽ đá
Bờ gạch cũ trầm tư nói điều chi vừa quen, vừa lạ
Chuyện mấy nghìn đời vẫn tươi ròng bài học tự Cổ Loa!...

--------
(*) Truyền thuyết, An Dương Vương xây thành Cổ Loa, sau bị mất thành vì đặt niềm tin không đúng chỗ.

HÀ CỪ