Nối dài sự sống từ những nghĩa cử cao đẹp
Hiến tạng không chỉ cứu người mà còn lan tỏa yêu thương, nối dài sự sống, góp phần xây dựng xã hội nhân ái, nơi những nghĩa cử cao đẹp được trân trọng và nhân lên.

Những tấm lòng cao cả
Hơn 10 năm trôi qua kể từ ngày chị Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1987, xã Tứ Kỳ) qua đời, nhưng câu chuyện về cô gái trẻ giàu nghị lực vẫn được nhiều người nhắc lại như dấu mốc đặc biệt trong hành trình lan tỏa phong trào hiến tạng. Không chỉ là người đầu tiên của địa phương hiến giác mạc sau khi qua đời, chị còn được ghi nhận là một trong những trường hợp sớm góp phần tạo nên những ca ghép tạng thành công, mở ra cơ hội tìm lại ánh sáng cho người bệnh và thay đổi nhận thức của cộng đồng về nghĩa cử hiến tặng mô, tạng. Ít ai biết rằng phía sau quyết định ấy là cả hành trình đầy đau đớn và nghị lực.
Từ một nữ sinh đang tuổi đến trường, chị Nga phải nằm liệt giường suốt 10 năm vì căn bệnh u tủy sống, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ trong hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Thế nhưng, vượt lên số phận, chị lựa chọn cho đi phần ánh sáng cuối cùng của mình. Khi chị ra đi vào năm 2014 và đổi lại, hai bệnh nhân được ghép giác mạc thành công.
Câu chuyện của chị Nga thực sự trở thành nguồn cảm hứng, lay động nhiều trái tim. Từ việc làm còn xa lạ, thậm chí từng vấp phải không ít e ngại, hiến tạng dần được nhìn nhận là nghĩa cử nhân văn cao đẹp.
Tại Hải Phòng, ngày càng có nhiều người sẵn sàng đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời, coi đó là cách để sự sống được tiếp nối. Gia đình bà Trần Thị Giầu và ông Nguyễn Văn Diễn, ở phường Nhị Chiểu là một trong những điển hình tiêu biểu. Không chỉ hai vợ chồng cùng đăng ký hiến bộ phận cơ thể, họ còn vận động con cái tham gia, tạo nên sự lan tỏa ngay trong chính gia đình mình.
Theo bà Giầu, ban đầu không ít người còn băn khoăn, nhưng thông qua những cuộc trò chuyện đời thường, những buổi sinh hoạt cộng đồng, khi hiểu rõ ý nghĩa của việc hiến tạng, nhiều người tự nguyện đăng ký với tinh thần “cho đi là còn mãi”.
Cùng với đó, vợ chồng bà Vũ Thị Minh Hương và ông Nguyễn Ngọc Tuất (phường Hải An) cũng là những người tích cực tham gia phong trào. Từng gắn bó với công tác Hội Chữ thập đỏ, bà Hương chứng kiến không ít hoàn cảnh người bệnh ra đi vì không kịp chờ nguồn tạng hiến, điều đó khiến bà luôn day dứt.
Chia sẻ về quyết định của mình, bà Hương cho biết: “Tôi từng chứng kiến nhiều trường hợp chỉ cần có nguồn tạng kịp thời là có thể được cứu sống. Vì thế, khi còn có thể, tôi muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa, để sự sống được tiếp nối”.
Chính từ những suy nghĩ giản dị nhưng sâu sắc ấy, bà không chỉ đăng ký hiến tạng mà còn vận động người thân cùng tham gia, góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng.
Cần thêm nhiều tấm lòng nhân ái

Từ những câu chuyện đầy cảm động, phong trào hiến tạng tại Hải Phòng những năm gần đây có bước phát triển đáng ghi nhận. Toàn thành phố hiện có hàng nghìn người đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời. Điều này cho thấy nhận thức của người dân đang dần chuyển biến tích cực. Không chỉ dừng ở con số đăng ký, những kết quả cụ thể trong lĩnh vực ghép tạng khẳng định ý nghĩa thiết thực của nghĩa cử này.
Đến nay, Bệnh viện Mắt Hải Phòng thực hiện thành công 8 ca ghép giác mạc từ người hiến sau khi qua đời, giúp nhiều người bệnh thoát khỏi bóng tối, tìm lại ánh sáng. Cùng với đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp ghép thành công 8 ca ghép thận, mang lại cơ hội sống mới cho những người suy thận mạn giai đoạn cuối, mở ra hướng điều trị hiệu quả và bền vững hơn.
Theo ông Bùi Mạnh Phúc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố, việc nhiều người hiến tạng sau khi qua đời góp phần tăng thêm nguồn cung cứu người, đồng thời hạn chế tình trạng buôn bán tạng trái phép. Ghép tạng từ người cho chết não hiến tặng cũng đem lại hiệu quả về mặt tài chính, như trường hợp suy thận, chi phí cho một ca ghép thận để người bệnh kéo dài tuổi thọ với chất lượng sống tốt hơn chỉ bằng một phần tư chi phí để lọc máu và điều trị cho các nguyên nhân suy thận. Bởi vậy, phong trào hiến tạng không chỉ là một hoạt động nhân đạo đơn thuần mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào hiến tạng còn đối mặt không ít khó khăn. Thực tế cho thấy, nhiều người dân vẫn chưa thực sự hiểu đầy đủ về ý nghĩa của việc hiến tặng mô, tạng. Bên cạnh đó là những rào cản về tâm lý, quan niệm truyền thống, cùng với việc thiếu thông tin chính xác khiến không ít người còn e dè, do dự. Trong khi đó, nhu cầu ghép tạng tại Việt Nam nói chung, thành phố nói riêng ngày càng gia tăng, mỗi ngày vẫn có nhiều người bệnh không thể chờ đợi được nguồn tạng phù hợp, để lại những khoảng trống đầy tiếc nuối.
Để phong trào hiến tạng phát triển bền vững, cần có những giải pháp đồng bộ và lâu dài, trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng. Việc đưa thông tin chính xác, khoa học và giàu tính nhân văn đến với người dân, thông qua các kênh truyền thông và hoạt động của các tổ chức đoàn thể, sẽ góp phần xóa bỏ những định kiến, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Ngành Y tế cần tiếp tục hoàn thiện quy trình tư vấn, hỗ trợ đăng ký hiến tạng, bảo đảm thuận tiện, minh bạch, tạo niềm tin cho người dân khi tham gia.