Thương binh Dương Bá Việt tỏa sáng giữa đời thường
Thương binh Dương Bá Việt ở thôn La Đôi, xã Hợp Tiến (Hải Phòng) là tấm gương nghị lực, từ chiến trường khốc liệt đến những đóng góp thầm lặng, ý nghĩa cho quê hương.

Người lính quả cảm
Những ngày tháng tư, khi cả dân tộc hướng về ký ức hào hùng của chiến thắng lịch sử, trong niềm tự hào chung, ông Việt lại lặng lẽ bồi hồi nhớ về một thời trận mạc. Đó là những năm tháng chiến đấu gian khổ, nơi ông cùng đồng đội kề vai sát cánh giữa lằn ranh sinh tử, chứng kiến không ít người đã anh dũng ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ.
Là một người lính đặc công, ông Việt cũng mang theo mình những dấu tích không thể phai mờ của chiến tranh. Một phần thân thể đã gửi lại nơi chiến trường, in hằn trên cơ thể ông là vết lõm sâu trên trán và khuỷu tay trái – những vết thương khiến bất cứ ai lần đầu nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Nhưng với ông, đó không chỉ là nỗi đau, mà còn là ký ức, là minh chứng cho một thời tuổi trẻ đã sống, chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc.
Năm 1970, khi mới 18 tuổi, ông Việt đang là học sinh lớp 9 Trường cấp 3 Nam Sách. Khi ấy, ông là học sinh giỏi của trường, dự kiến đại diện huyện tham dự kỳ thi học sinh giỏi toàn miền Bắc. Nhưng giữa lúc cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc bước vào giai đoạn ác liệt, chàng trai trẻ quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ, gác lại ước mơ học tập để lên đường chiến đấu.
Sau thời gian huấn luyện, ông được biên chế vào Tiểu đoàn đặc công 406, Quân khu 5, chiến đấu tại chiến trường miền Trung. Trong một trận đánh ác liệt tháng 8/1972 tại Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), do tương quan lực lượng không cân sức, ông bị thương rất nặng ở tay và đầu, nhiều mảnh đạn găm sâu vào cơ thể. “Thật may mắn tôi được một người mẹ Bình Định chăm sóc. Nếu không có mẹ và sự cứu chữa của các bác sĩ, có lẽ tôi không còn sống đến hôm nay”, ông Việt xúc động nhớ lại.
Sau đó ông được chuyển ra tuyến sau điều trị. Tháng 5/1975, ông được đưa về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để phẫu thuật. Vết thương quá nặng khiến các bác sĩ nhiều lần lo ngại, nhưng bằng nghị lực của người lính cùng sự tận tình cứu chữa của đội ngũ y bác sĩ, ông đã vượt qua ranh giới sinh tử. Dù mang thương tật nặng với tỷ lệ 81%, ông vẫn nhiều lần tha thiết xin trở lại chiến trường hoặc tiếp tục học tập, nhưng sức khỏe không cho phép.

Những ngày an dưỡng tại Đoàn an dưỡng thương binh nặng Quân khu Tả Ngạn, ông không cho phép mình buông xuôi. Ông kiên trì tự học và hoàn thành chương trình cấp 3.
Một lòng vì quê hương
Tháng 10/1975, ông Việt giải ngũ trở về quê hương. Từ chiến trường trở về với cuộc sống đời thường, người thương binh trẻ tuổi vẫn giữ trọn lời thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Thời gian đầu, ông tham gia giảng dạy chương trình vừa học vừa làm và hoạt động công tác Đoàn. Với tinh thần nhiệt huyết, ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 1980, ông được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy chương “Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc”.
Sau đó, ông tiếp tục tham gia công tác địa phương, từng giữ cương vị Bí thư chi bộ đội sản xuất của xã. Năm 1992, khi xã Hợp Tiến xảy ra biến động, tình hình địa phương phức tạp, ông được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy xã. Với trách nhiệm và bản lĩnh của người đảng viên, ông cùng tập thể lãnh đạo địa phương từng bước tháo gỡ khó khăn, góp phần ổn định tình hình. Sau hơn một năm, khi công việc dần ổn định, ông xin nghỉ công tác vì sức khỏe không cho phép tiếp tục đảm nhiệm công việc nặng nề của địa phương.
Rời công tác quản lý, ông bắt tay phát triển kinh tế gia đình. Tận dụng diện tích ruộng trũng kém hiệu quả gần nhà, ông nhận đấu thầu khoảng 5.000 m² để đào ao thả cá, kết hợp trồng nhãn trên bờ. Mô hình cá - nhãn duy trì nhiều năm mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp ông nuôi hai con học đại học và ổn định cuộc sống.

Trong các phong trào ở địa phương, gia đình ông luôn gương mẫu đi đầu. Khi xã triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, gia đình ông hiến hàng trăm m2 đất mở rộng đường giao thông. Năm 2019, ông Dương Bá Việt được tuyên dương là thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc.
Nói về những đóng góp của thương binh Dương Bá Việt tại địa phương, ông Cao Bá Tuân, Bí thư Chi bộ thôn La Đôi cho biết: “Dù là thương binh đặc biệt nặng, song trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ông Việt vẫn giữ vững bản chất người bộ đội Cụ Hồ; luôn thẳng thắn, trung thực, có tinh thần xây dựng cao, gần gũi, tận tình dìu dắt các thế hệ cán bộ thôn”.
Ông Việt rất tích cực tham gia các phong trào do chi bộ và thôn phát động, là thành viên nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Với nhiều đóng góp thiết thực, ông Việt được Đảng bộ xã Hợp Tiến khen thưởng là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 7 năm liền; đồng thời được Đảng bộ huyện Nam Sách (trước đây) tặng giấy khen vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục.
Từ chiến trường khốc liệt năm xưa đến cuộc sống đời thường hôm nay, thương binh Dương Bá Việt vẫn lặng lẽ sống và cống hiến. Cuộc đời ông là minh chứng cho nghị lực và phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ - anh dũng trong chiến tranh, tận tụy trong hòa bình.