Những điều đặc biệt ở thư viện Bắc Thắng của Phó Giáo sư Đồng Văn Hệ
Thư viện miễn phí tại thôn Bắc Thắng, xã Kim Thành (Hải Phòng) không chỉ lan tỏa văn hóa đọc ở làng quê mà còn chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
.jpg)
“Ngôi nhà tri thức” giữa làng quê
Sáng cuối tuần tại thư viện thôn Bắc Thắng, nhiều em nhỏ say sưa lật giở từng trang sách khám phá những câu chuyện mới. Cầm trên tay cuốn “Thép đã tôi thế đấy”, em Nguyễn Thị Khánh Chi, học sinh lớp 6, Trường THCS Liên Hòa cho biết trước đây, ngoài giờ học em thường xem điện thoại hoặc tivi. Từ khi có thư viện, em và các bạn đến đọc truyện, sách khoa học. “Ở đây có rất nhiều sách phù hợp nhiều lứa tuổi. Em đọc cuốn này là cuốn thứ ba rồi”, Khánh Chi nói.
Cạnh đó, em Trần Minh Đức, học sinh lớp 8 Trường THCS Đại Đức, hào hứng với cuốn "Thần thoại Hy Lạp". Đức cho biết có nhiều sách hay, từ văn học đến khám phá, lịch sử, y học nhưng em thích nhất truyện huyền thoại cổ xưa, mỗi lần đọc xong lại muốn tìm hiểu thêm.
Không chỉ thu hút thanh, thiếu niên, thư viện Bắc Thắng còn có đông người cao tuổi đến đọc sách. Bà Đồng Thị Mai ở thôn Bắc Thắng cho biết từ khi có thư viện, người dân trong thôn có thêm một điểm sinh hoạt ý nghĩa, không chỉ để đọc sách mà còn gặp gỡ, trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống.
“Ngày trước rảnh rỗi chúng tôi chủ yếu xem tivi, nay có thư viện thì đến đọc sách để mở mang kiến thức”, bà Mai nói.
Thư viện miễn phí được xây dựng tại gia đình ông Đồng Văn Trác và bà Lương Thị Thoảng, hoạt động từ ngày 19/4, do Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đồng Văn Hệ, Chủ tịch Hội Phẫu thuật thần kinh Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức, một người con của quê hương khởi xướng và trực tiếp thực hiện.
.jpg)
Ông Bùi Tá Ân, người quản lý thư viện cho biết đây là tâm huyết của bác sĩ Đồng Văn Hệ và gia đình. Thư viện có diện tích khoảng 60 m², gồm 2 phòng đọc rộng rãi; khu sân có mái che, bàn ghế phục vụ hơn 100 người. Bạn đọc được phục vụ nước uống, quạt mát…
Thư viện hiện có hơn 6.000 đầu sách đa dạng, từ thiếu nhi, văn học, kỹ năng sống đến y khoa, đáp ứng nhu cầu nhiều lứa tuổi. Ngay từ những ngày đầu, thư viện đã trở thành điểm đến quen thuộc của học sinh, giáo viên và người yêu sách trong xã. Trung bình mỗi ngày, thư viện đón 20 - 25 lượt người, cuối tuần tăng lên 40 - 50 lượt. Ngoài đọc tại chỗ, thư viện còn cho mượn sách về nhà.
Theo ông Nguyễn Văn Tình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Thành, việc hình thành thư viện miễn phí góp phần xây dựng đời sống văn hóa địa phương. Trong bối cảnh công nghệ phát triển, trẻ em dễ bị cuốn vào điện thoại, mạng xã hội, thì một không gian đọc như thế này rất cần thiết. Thư viện giúp các em tiếp cận tri thức, hình thành thói quen tốt, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử.
Nhiều phụ huynh cho biết con em giảm thời gian xem điện thoại, thay vào đó là đến thư viện đọc sách và trao đổi với bạn bè. Thư viện không chỉ mở ra cánh cửa tri thức cho trẻ em mà còn tạo không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh, nơi mọi người gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau - nền tảng để xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.
.jpg)
Từ tri thức đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Điểm đặc biệt của thư viện Bắc Thắng không chỉ ở việc cung cấp sách miễn phí mà còn ở sự kết hợp giữa phát triển văn hóa đọc và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Văn Hệ, ông mong muốn thư viện không chỉ là nơi đọc sách mà còn là không gian kết nối tri thức và y tế. “Tri thức không chỉ đến từ sách mà còn từ việc hiểu và chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, chúng tôi tổ chức thêm các chương trình tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân”, ông Hệ nói.
Thời gian qua, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như hướng dẫn học sinh làm quen với sách, rèn kỹ năng đọc, tư duy; đồng thời tổ chức tư vấn về bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường, ung thư… với sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện lớn.
Ông Lương Văn Sơn, một người dân trong xã bị bệnh tiểu đường nhiều năm chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ được đọc sách mà còn được bác sĩ tư vấn tận tình về sức khỏe. Đây là điều rất quý với người dân nông thôn”.
Đối với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Văn Hệ, việc xây dựng thư viện tại quê hương không chỉ là dự án cá nhân mà còn là tâm huyết đóng góp cho cộng đồng. Vào dịp cuối tuần, ông thường tổ chức tư vấn, khám bệnh miễn phí cho bà con trong xã và khu vực lân cận; khi bận công tác, ông kết nối trực tuyến tại thư viện để hỗ trợ.
“Tôi lớn lên từ vùng quê này, hiểu rõ những thiếu thốn về học tập, chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, tôi muốn góp phần để các cháu thiếu nhi có cơ hội tiếp cận tri thức tốt hơn, người dân nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe”, ông Hệ chia sẻ.