Ân tình đất Cảng
Bởi tự hào, biết ơn mảnh đất này nên với mỗi người con đất Cảng, hạnh phúc mỗi ngày là còn cơ hội cống hiến và dựng xây thành phố.

Quê hương là nguồn sáng tạo
Nghệ sĩ Ưu tú, Đạo diễn Nguyễn Văn Lượng sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Niềm cảm hứng bất tận với quê hương, biển đảo dẫn dắt ông trở thành kỷ lục gia làm phim về biển đảo. Từ năm 1988 đến nay, ông thực hiện 223 bộ phim truyền hình về đề tài đất nước - con người biển đảo Việt Nam. Từ năm 2012 - 2015, ông được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings), Tổ chức Kỷ lục châu Á, Liên minh Kỷ lục Thế giới xác lập kỷ lục Việt Nam, châu Á và thế giới; Đại học Kỷ lục Thế giới công nhận Tiến sĩ danh dự. Và gần đây nhất, Hội đồng Tư vấn - Vietkings bình chọn ông là Nhà sáng nghiệp Điện ảnh Việt Nam.
Trong số 223 bộ phim trên, nhiều bộ phim truyện tạo ấn tượng mạnh và thu hút người xem như: "Cát Bà tình yêu của tôi" , "Cái Vừng" , "Huyền thoại mùa Thu", "Nước mắt của biển" , "Chuyện tình Đảo Cát"… được lấy cảm hứng từ đảo ngọc Cát Bà. Nội dung mỗi phim đều là chuyện đời của những con người sinh ra và lớn lên bên biển. Đặc biệt, bộ phim "Con mắt bão" (dài 20 tập) phản ánh quá khứ bi hùng của người dân Việt Nam nói chung và dân đồng biển Hải Phòng nói riêng trong những năm tháng chiến tranh.
Mối "lương duyên" của nhạc sĩ Hải quân

Chiến tranh đã lùi xa, Hải Phòng ngày nay không chỉ có thế mạnh về biển đảo mà còn có nhiều thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội. Mảnh đất hữu duyên ấy níu chân cả những người con vốn không được sinh ra và lớn lên ở đây. Mối “lương duyên” giữa Trung tá, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Bình, Phó Trưởng Đoàn Văn công Quân chủng Hải quân với Hải Phòng là một ví dụ.
Tình yêu ấy đã được thi vị hóa thành chùm 15 ca khúc anh sáng tác dành riêng cho Hải Phòng. Các ca khúc của anh thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện, trên các sân khấu của đất Cảng. “21 năm tôi sinh sống, gắn bó với mảnh đất này, tôi tự hào vì mình là người Hải Phòng, ăn cơm, uống nước ở đây. Cũng từng ấy năm, tôi có những cảm nhận, thấu hiểu về đất và con người Hải Phòng: ăn sóng nói gió, hào sảng và có chất rất riêng. Tôi yêu Hải Phòng. Những bài hát vừa là đứa con tinh thần của mình nhưng cũng vừa là cảm xúc tôi muốn gửi gắm, tri ân mảnh đất này”, nhạc sĩ Xuân Bình chia sẻ.
Ca khúc “Tôi - người Hải Phòng” của nhạc sĩ Xuân Bình với ca từ mộc mạc, chân tình song có sức lay động lớn. Bằng những giai điệu đẹp, cuốn hút, bài hát đi vào lòng người ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. “Tôi - người Hải Phòng” của Xuân Bình “vẽ” được “cái vô hình trong sự hữu hình”. Đó chính là tính cách con người Hải Phòng.
Tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2018, ca sĩ Phạm Anh Khoa thể hiện ca khúc “Tôi - người Hải Phòng” chinh phục hàng triệu khán giả khắp mọi miền Tổ quốc. Từ đó đến nay, mỗi dịp tháng 5 về, ca khúc lại nhiều lần được vang lên ở khắp các phố phường của Hải Phòng.
Yêu thương, gắn bó với thành phố Cảng, những người dân Hải Phòng đều đã và đang tự hào góp sức dựng xây thành phố bằng những cách làm của riêng mình.