Gia đình

Nơi 'đất lành' giữ chân người ở lại

NGỌC THANH 15/05/2026 16:30

Hải Phòng là vùng đất hội tụ cư dân từ nhiều miền quê khác nhau. Nhiều người đến đây lập nghiệp, được đón nhận và tạo điều kiện ổn định cuộc sống, để rồi xem thành phố Cảng như quê hương thứ hai của mình.

tu-khach-la-thanh-nguoi-nha-3-.jpg
Mảnh đất Hải Phòng giàu tiềm năng, con người hào sảng đã trở thành nơi gắn bó của nhiều người dân. Ảnh: VĐH

Kết duyên với đất Cảng

Trong dòng chảy lịch sử hình thành và phát triển, Hải Phòng luôn là vùng đất rộng mở, nơi đón nhận cư dân từ nhiều miền quê đến khai hoang, lập nghiệp và dựng xây cuộc sống. Từ những lớp người đầu tiên lấn biển mở đất đến những người lao động, cán bộ, doanh nhân hôm nay, tất cả đã cùng góp phần tạo nên diện mạo năng động, hào sảng của thành phố Cảng.

Ở Hải Phòng, nhiều người từng là “khách lạ”, nhưng bằng sự cởi mở và nghĩa tình của đất và người nơi đây, họ dần xem thành phố như quê hương thứ hai, gắn bó bằng cả tuổi trẻ, sự nghiệp và những thế hệ tiếp nối.

Hơn nửa thế kỷ trước, bà Phạm Thị Hoan, hiện sinh sống tại phường Lê Chân, cùng chồng rời quê hương Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) đến Hải Phòng công tác, lập nghiệp. Những ngày đầu xa quê, cuộc sống bộn bề khó khăn, đường sá cách trở, phương tiện đi lại chủ yếu phụ thuộc cầu phà. Không ít lần bà băn khoăn liệu quyết định gắn bó với vùng đất mới có đúng đắn hay không.

Nhưng chính sự nghĩa tình của xóm giềng, sự thân thiện của người dân thành phố đã giúp gia đình bà thêm niềm tin để ở lại. Những năm chồng đi công tác dài ngày tại Liên Xô, một mình bà tần tảo nuôi hai con khôn lớn. Trong ký ức của bà, điều không thể quên là sự sẻ chia, đùm bọc của hàng xóm trong những lúc khó khăn. Đến nay, các con của bà đã trưởng thành, lập gia đình và tiếp tục sinh sống trên mảnh đất Hải Phòng. Với bà, nơi đây không còn chỉ là chốn “đến để ở” mà đã thực sự trở thành quê hương của cả gia đình.

tu-khach-la-thanh-nguoi-nha-4-.jpg
Hoạt động văn nghệ tái hiện nét đa dạng văn hóa của cư dân Hải Phòng trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ.

Cũng mang theo hành trang là khát vọng lập nghiệp, chị Hà Thị Hiện, sinh năm 1983, quê gốc ở tỉnh Yên Bái cũ (nay thuộc Lào Cai), đã chọn Hải Phòng làm nơi gắn bó từ năm 2013.

Theo chị Hiện, không gian sống rộng rãi, nhịp sống cởi mở cùng tính cách hào sảng của người dân thành phố Cảng khiến chị nhanh chóng yêu mến nơi đây. Hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và nông sản, chị luôn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, góp phần mang lại giá trị cho bà con ở cả quê hương Lào Cai và Hải Phòng.

Không chỉ phát triển kinh doanh, chị còn tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố, là thành viên Ban Chấp hành Hội Nữ doanh nhân thành phố Hải Phòng. “Tôi luôn quan niệm, ở đâu mình sinh sống, lập nghiệp thì ở đó là quê hương. Bởi vậy, tôi luôn mong muốn góp sức và nỗ lực hết mình để xây dựng cộng đồng nơi mình đang gắn bó”, chị Hiện cho biết.

Sinh năm 1986, anh Đoàn Thủy Long đến tỉnh Hải Dương cũ (nay đã thuộc thành phố Hải Phòng) vào năm 2008 từ một lời mời tình cờ của người quen ở Hà Nội. Ban đầu, anh chỉ định ở lại vài tháng hỗ trợ công việc rồi trở về thủ đô. Thế nhưng, môi trường làm việc chan hòa, nhịp sống bình dị và tình cảm chân thành của con người nơi đây đã níu chân anh ở lại.

Năm 2011, anh lập gia đình, xây dựng tổ ấm. Đến năm 2013, anh công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương trước đây. Chính công việc nhân đạo ấy càng khiến anh thêm gắn bó với mảnh đất này. Không chỉ tận tụy với chuyên môn, anh còn tích cực hiến máu tình nguyện, giúp đỡ người khó khăn, lan tỏa tinh thần nhân ái. Hiện gia đình anh sinh sống tại xã Trường Tân, có hai người con chăm ngoan, học giỏi.

Với anh Long, vùng đất từng là nơi dừng chân tạm thời đã trở thành quê hương thứ 2 bằng chính nghĩa tình và sự sẻ chia, nhất là khi không gian mở rộng, trở thành thành phố Cảng anh hùng.

Quê hương thứ 2

tu-khach-la-thanh-nguoi-nha.jpg
Anh Đoàn Thủy Long tích cực tham gia hoạt động nhân ái tại quê hương thứ 2 - thành phố Cảng.

Lịch sử hình thành vùng đất Hải Phòng cũng là lịch sử hội tụ cư dân từ nhiều miền quê. Đất mở đến đâu, người dân tìm về khai hoang, dựng làng, lập xóm đến đó. Từ những cư dân trung du, đồng bằng xuôi về khai phá vùng ven biển, đến các cộng đồng sống bằng nghề sông nước hay những người tha hương tìm nơi lập nghiệp, tất cả đã cùng hòa quyện, tạo nên bản sắc riêng của Hải Phòng hôm nay.

Các nhà nghiên cứu địa danh học chỉ ra rằng nhiều tên làng ở Hải Phòng mang dấu ấn dịch chuyển cư dân từ các vùng đất khác. Người Việt xưa khi rời quê thường mang theo tên làng, tên tổng, thậm chí cả tín ngưỡng thờ thành hoàng đến vùng đất mới. Quá trình hội tụ ấy đã tạo nên một thành phố đa dạng về nguồn cội nhưng thống nhất trong tinh thần cộng đồng.

Những lớp cư dân ấy phần lớn đến từ gian khó, phải vật lộn với đồng chua nước mặn, với sóng gió biển khơi để dựng xây cuộc sống. Chính hoàn cảnh ấy hun đúc nên cốt cách người Hải Phòng: cởi mở, phóng khoáng, nghĩa tình nhưng mạnh mẽ, quyết liệt, dám nghĩ dám làm.

Ngày nay, sức hút ấy tiếp tục được bồi đắp bằng những chính sách an sinh thiết thực. Hải Phòng đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, mở rộng cơ hội an cư cho người thu nhập thấp, công nhân, cán bộ, người lao động xa quê; đồng thời cho phép xem xét hỗ trợ với cả những trường hợp có nhà ở nhưng cách xa nơi làm việc, tạo điều kiện để người dân yên tâm gắn bó lâu dài với thành phố.

tu-khach-la-thanh-nguoi-nha-2-.jpg
Gia đình chị Hiện đã quyết định gắn bó và lập nghiệp ở thành phố Hải Phòng từ hơn 13 năm trước.

Tinh thần hội tụ ấy còn được thể hiện qua hoạt động sôi nổi của các hội đồng hương Nghệ An, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Lào Cai… tại Hải Phòng. Những tổ chức này trở thành mái nhà chung của người xa quê, là nơi gắn kết, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và cùng hướng về quê hương bằng nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết: Cộng đồng dân cư Hải Phòng rất đa dạng, với nhiều người từ các tỉnh, thành khác đến sinh sống, lao động và lập nghiệp. Dù đến từ nhiều vùng miền khác nhau, nhưng khi đã gắn bó với thành phố Cảng, bà con đều chung tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của địa phương. Họ đang tham gia tích cực trên nhiều lĩnh kinh tế - xã hội, góp phần tạo nên diện mạo năng động, hiện đại của thành phố.

Điều đáng quý là nhiều người đã xem Hải Phòng như quê hương thứ hai của mình, cùng người dân thành phố vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng bền chặt. Chính sự đồng lòng, chung sức ấy đã và đang trở thành nguồn lực quan trọng để Hải Phòng phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.

NGỌC THANH