Thắp lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn
Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, xây nhà, trao sinh kế, tiếp sức, thắp lại hy vọng cho các hoàn cảnh khó khăn vươn lên.

Thắp lại hy vọng
Trên mảnh đất nhỏ ở phường An Dương, lễ khởi công xây dựng nhà “Chữ thập đỏ” cho gia đình bà Lê Thị Dung diễn ra giản dị nhưng đầy xúc động. Với gia đình bà, đây là niềm mong mỏi đã kéo dài suốt nhiều năm.
Bà Dung chia sẻ: “Có những đêm mưa lớn, hai vợ chồng tôi xoay sở đủ kiểu, chỉ sợ mái tôn bay mất. Tôi chưa từng nghĩ mình có ngày được hỗ trợ xây nhà mới”.
Căn nhà cũ của vợ chồng bà Dung lợp mái tôn tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng, mỗi khi mưa gió đều dột nát, gió lùa lạnh buốt khiến cuộc sống bất an. Khó khăn càng chồng chất khi chồng bà mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe suy kiệt sau thời gian dài điều trị.
Để có chi phí chạy chữa, gia đình phải bán phần đất liền kề. Một mình bà bám ruộng đồng, chắt chiu từng đồng vừa lo sinh hoạt, vừa thuốc thang cho chồng, trong khi các con cũng khó khăn nên không thể hỗ trợ nhiều.
Trước hoàn cảnh khó khăn, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà “Chữ thập đỏ” cho gia đình bà Dung. Phần kinh phí còn lại được huy động từ chính quyền địa phương, các đoàn thể, nhà hảo tâm và gia đình. Dự kiến công trình hoàn thành trong tháng 7/2026, giúp gia đình có nơi ở ổn định, an tâm vượt qua bệnh tật và khó khăn trong cuộc sống.
Đầu tháng 5, Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI trao 30 triệu đồng hỗ trợ em Nguyễn Thị Ánh Hồng ở xã Vĩnh Lại trong hoàn cảnh khó khăn, nhận được sự sẻ chia, quan tâm từ cộng đồng.
Chỉ trong hơn một năm, chị em Hồng liên tiếp chịu những mất mát quá lớn. Bố mất vì tai nạn lao động năm 2025. Đầu năm 2026, mẹ qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư máu. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau, tháng 5 vừa qua, ông nội các em cũng mất. Hiện hai chị em Hồng sống nương tựa vào bà nội tuổi cao, sức yếu, bệnh tật. Căn nhà nhỏ của ba bà cháu thiếu vắng bàn tay trụ cột, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.
Nhận món quà từ các nhà hảo tâm, Hồng nghẹn ngào: “Có lúc em thấy mọi thứ như sụp đổ. Hôm nay được mọi người quan tâm, em có thêm động lực để tiếp tục đi học và cố gắng chăm sóc cho bà và em gái”.
Hội Chữ thập đỏ thành phố đề nghị chính quyền địa phương và hội cấp cơ sở tiếp tục theo dõi, xây dựng phương án trợ giúp dài hạn, tạo điều kiện về học tập và sinh hoạt để hai chị em có thể ổn định cuộc sống.
Lan tỏa tình yêu thương

Theo thống kê của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng, từ đầu Tháng Nhân đạo 2026, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà “Chữ thập đỏ”, khám bệnh miễn phí cho 500 người, trao hỗ trợ sinh kế cho 16 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
Đồng chí Nguyễn Đức Hoài, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Lại cho biết những hỗ trợ kịp thời từ các cấp Hội Chữ thập đỏ và các nhà hảo tâm có ý nghĩa rất lớn đối với các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây không chỉ là nguồn động viên về vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các gia đình vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống.
Điểm đáng quý trong các hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ thành phố là cách làm bài bản, hướng đến hỗ trợ lâu dài. Đồng chí Bùi Mạnh Phúc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng cho biết: “Điều chúng tôi mong muốn là giúp người dân vượt qua khó khăn, đồng thời tiếp sức để họ có thể tự tin đứng dậy, ổn định cuộc sống lâu dài. Mỗi hoàn cảnh đều được khảo sát kỹ để có hình thức hỗ trợ phù hợp, thiết thực nhất”.
Tháng Nhân đạo 2026, các cấp Hội trên địa bàn thành phố triển khai nhiều chương trình ý nghĩa như xây nhà, trao sinh kế, cấp học bổng, hỗ trợ khám chữa bệnh và chăm lo cho người yếu thế.
Đồng hành cùng chương trình là sự vào cuộc của chính quyền, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng tạo nên những “chiếc phao” kịp thời cho những số phận chênh vênh giữa dòng đời. Mỗi mái nhà được dựng lên, mỗi phần quà được trao đi hay mỗi lời động viên chân thành đều mang theo thông điệp về lòng nhân ái.
Trên hành trình ấy, những người làm công tác chữ thập đỏ Hải Phòng vẫn đang lặng lẽ nối dài yêu thương, tiếp sức cho những phận đời khó khăn đứng dậy bằng chính niềm tin vào sự sẻ chia của cộng đồng.