Xã hội

Để trẻ có mùa hè an toàn

THU HẰNG 17/05/2026 16:30

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ và tạo không gian trải nghiệm thực tế là cách tốt nhất để cha mẹ mang lại một mùa hè an toàn, ý nghĩa cho con.

de-tre-an-roan(1).jpeg

Tiếng ve đã bắt đầu râm ran trên những vòm phượng vĩ rực đỏ. Sáng chủ nhật, dưới tán cây sấu già, câu chuyện giữa anh Nam, chị Lan và bác Hùng - những người hàng xóm thân thiết ở khu tập thể cũ - cứ xoay quanh nỗi niềm chung của các bậc phụ huynh khi tiếng trống trường vừa khép lại: Mùa hè của con.

Chị Lan đặt chén trà xuống, khẽ thở dài:

- Chỉ còn vài tuần nữa, con nhà em bắt đầu nghỉ hè rồi anh Nam, bác Hùng ạ. Vui thì vui thật nhưng nói thật là em lo nhiều hơn. Hai vợ chồng đi làm cả ngày, để hai đứa nhỏ ở nhà, chỉ sợ chúng nó “dán mắt” vào điện thoại, tivi suốt. Mà không cho dùng thì lại sợ con nghịch dại, sờ vào ổ điện hay bếp ga thì nguy.

Anh Nam gật đầu, vẻ đồng cảm:

- Nhà tôi cũng thế. Cả năm học hành vất vả, hè về cũng muốn cho con được xả hơi hoàn toàn. Nhưng ranh giới giữa “nghỉ ngơi” và “sa đà vào thế giới ảo” mong manh quá. Tôi đang tính tìm cho cháu mấy lớp năng khiếu, nhưng cũng phân vân, sợ con lại áp lực như đang đi học kỳ thứ ba.

Bác Hùng nãy giờ im lặng lắng nghe, chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi ôn tồn bảo:

- Các cháu lo là đúng. Nhưng bác nghĩ, mùa hè không nhất thiết phải là những chuyến đi xa hay những lớp học kỹ năng sống đắt tiền. Cái trẻ con cần nhất là cảm giác được “lớn lên” thông qua những trải nghiệm thực tế.

Chị Lan tò mò:

- Bác nói cụ thể hơn được không ạ? Bác có kinh nghiệm nuôi dạy hai anh nhà bác thành đạt thế, chắc có bí quyết gì?

Bác Hùng cười hiền hậu:

- Bí quyết gì đâu cháu. Bác nghĩ, mùa hè, trẻ ở nhà một mình nhiều, nguy cơ từ điện, nước, cháy nổ là có thật. Thay vì chỉ cấm đoán, các cháu nên dành một buổi tối cùng con “rà soát” lại ngôi nhà. Hãy chỉ cho con đâu là ổ điện nguy hiểm, cách tắt bếp ga và nhất là dặn con không được mở cửa cho người lạ. Mình dạy con kỹ năng tự bảo vệ mình, thay vì chỉ là một danh sách những điều “không được làm”.

Anh Nam gật gù:

- Đúng là mình hay có thói quen ra lệnh hơn là hướng dẫn. Còn chuyện đuối nước nữa bác ạ, Hải Phòng mình sông ngòi dày đặc, biển cả bao quanh, năm nào báo đài cũng đưa tin về tai nạn đuối nước mà thấy xót xa quá.

- Về chuyện bơi lội – bác Hùng tiếp lời – bác khuyên thật, các cháu nên ưu tiên cho con đi học bơi bài bản ở các bể bơi có cứu hộ. Đừng chỉ dạy con biết bơi, mà phải dạy con cách nhận biết vùng nước sâu, vùng nước xoáy và cách xử lý khi bạn mình gặp nạn. Đó mới là sự an toàn bền vững.

Câu chuyện trở nên sôi nổi hơn khi chị Lan hỏi cách để trẻ có mùa hè bổ ích, không áp lực. Chị bảo, chị rất sợ cảnh con đi học thêm từ sáng đến tối ngay cả trong những ngày hè nắng đổ lửa.

Anh Nam chia sẻ:

- Tôi thì định thế này, mỗi tuần sẽ dành một buổi tối “không thiết bị điện tử”. Cả nhà cùng đọc sách, hoặc đơn giản là cùng nhau đi bộ ở dải vườn hoa trung tâm thành phố. Tôi cũng vừa đăng ký cho cháu một lớp bóng rổ ở Cung Văn hóa Thiếu nhi. Cháu thích lắm, vì ở đó cháu được vận động, được đổ mồ hôi và có thêm bạn mới.

Bác Hùng tán thưởng:

- Ý hay đấy cháu Nam. Thực ra, một mùa hè bổ ích đôi khi chỉ là để con biết tự cắm một nồi cơm, biết tự giặt đôi tất của mình, hay đơn giản là cùng bố mẹ đi chợ chọn mớ rau ngon. Những kỹ năng sống nhỏ nhặt ấy lại chính là hành trang quan trọng cho con sau này. Đừng ép con học thêm quá nhiều, hãy để con có thời gian để “chán”. Chính trong những lúc rảnh rỗi ấy, con mới bắt đầu tìm tòi, sáng tạo hoặc nảy ra những sở thích mới.

Chị Lan mỉm cười:

- Nghe bác nói, em thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Hóa ra mình cứ tự làm khó mình và làm khó con. Mùa hè này, em sẽ thử để con tự lên lịch trình cho mình, tất nhiên là dưới sự định hướng của bố mẹ.

Câu chuyện sáng chủ nhật của ba người hàng xóm khép lại trong sự nhẹ nhàng và thấu hiểu. Để con có một mùa hè trọn vẹn, không cần những phép màu xa xôi, mà bắt đầu từ chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự tin tưởng và những giờ phút đồng hành thật sự của cha mẹ.

THU HẰNG