Hành trình 14 năm 'tình thân ve chai' của sinh viên Y dược Hải Phòng
Gom từng chiếc chai nhựa, bìa cũ về làm quỹ cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động mà sinh viên Y dược Hải Phòng đã bền bỉ duy trì suốt 14 năm qua.

Gom ve chai, vì bệnh nhân nghèo
Chiều thứ năm hằng tuần, tại khu chung cư HH Đồng Quốc Bình, người dân đã quen với hình ảnh các sinh viên tình nguyện trong màu áo xanh đi từng nhà thu gom ve chai gây quỹ hỗ trợ người nghèo.
Chương trình “Tình thân ve chai” do Đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Y Dược Hải Phòng triển khai đã duy trì suốt 14 năm qua. Theo thời gian, hình ảnh những sinh viên miệt mài thu gom phế liệu trở nên gần gũi, quen thuộc với nhiều người dân Hải Phòng.
Trước đây, đội chủ yếu thu gom phế liệu tại bệnh viện và khu ký túc xá sinh viên. Tuy nhiên, từ khi chung cư HH Đồng Quốc Bình đi vào hoạt động với đông cư dân sinh sống, nơi đây trở thành địa điểm thu gom chính của đội.

Đều đặn vào khoảng 17 giờ ngày thứ năm hằng tuần, các sinh viên tình nguyện chia thành nhiều nhóm nhỏ, đi đến từng tầng, từng căn hộ để thu gom bìa carton, chai nhựa và các vật dụng có thể tái chế. Sau khi thu gom, toàn bộ phế liệu được tập kết tại sân chung cư để các em cùng nhau phân loại, chờ người thu mua đến cân và vận chuyển đi.
Số tiền thu được từ hoạt động này được các sinh viên tiết kiệm, dùng để thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như nấu cơm miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng, tặng quà Trung thu cho trẻ em và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Giữa cái nóng oi ả mùa hè, chiếc áo xanh tình nguyện của nhiều sinh viên ướt đẫm khi đi từng tầng thu gom phế liệu. Vất vả là vậy nhưng nụ cười vẫn nở trên môi những sinh viên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, năng động.
Anh Bùi Thanh Tùng, sinh viên năm 4, Khoa Y đa khoa, Đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Y Dược Hải Phòng chia sẻ: "Đội duy trì mỗi ngày thu gom có khoảng 25 thành viên tham gia. Chúng tôi cũng xin phép trước khi triển khai hoạt động thu gom tại đây để bảo đảm an toàn, thu gom hợp lý, không ảnh hưởng, gây phiền đến cuộc sống của cư dân tại đây".
Cộng đồng đón nhận

Mỗi buổi thu gom như vậy, Đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thu được khoảng 200.000 đồng. Sau các dịp lễ thường thu được nhiều phế liệu hơn sẽ được khoảng 500.000 đồng. Nguồn quỹ thu được duy trì ổn định để thực hiện các hoạt động cho cộng đồng như phát cơm 3.000 đồng cho bệnh nhân...
"Trong đội có những bạn chỉ tranh thủ đến tham gia thu gom rồi lại đi làm thêm, dạy thêm buổi tối ngay. Công việc tuy có vất vả nhưng chúng tôi luôn vui và tự hào. Tham gia hoạt động này cũng là cách để sinh viên thêm gắn kết và có những trải nghiệm thú vị", chị Nhâm Phương Liên, sinh viên năm 4, đội phó Đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Y Dược Hải Phòng chia sẻ.

Sự bền bỉ, tận tâm và nhiệt huyết của sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng qua hoạt động ý nghĩa này đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân thành phố Cảng. Nhiều người dân chủ động gom bìa carton, chai nhựa trong gia đình để chờ đến chiều thứ năm trao tặng các bạn sinh viên, thay vì bỏ đi như trước. Không ít thầy cô giáo, nhà hảo tâm cũng tự nguyện đóng góp kinh phí để đồng hành cùng quỹ thiện nguyện của đội.
Bà Bùi Thị Lý sinh sống ở chung cư HH Đồng Quốc Bình đánh giá: "Hoạt động này của sinh viên quá tốt, không chỉ giúp người nghèo mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Đặc biệt, nghĩa cử đẹp của sinh viên đã lan toả tình yêu, ý thức trách nhiệm, một lối sống đẹp, tình nghĩa với toàn bộ cư dân nơi đây".
Từ những món ve chai tưởng chừng nhỏ bé, vô giá trị, sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã tạo nên một hành trình đẹp về tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và lòng nhân ái của tuổi trẻ.
Suốt 14 năm qua, chương trình “Tình thân ve chai” vẫn âm thầm kết nối yêu thương bằng chính sự tận tụy và tấm lòng của các sinh viên. Không phô trương, không ồn ào, hành trình ấy vẫn đang tiếp tục được nối dài và lan tỏa ngày càng sâu rộng trong cộng đồng.